Thông báo về trại hè EcoCamp 2013
“Sống xanh ngày hè - bốn mùa vui khỏe”
Do CLB Đọc sách cùng con tổ chức từ ngày 3/6/2013 đến 12/6/2013
tại khu đô thị EcoPark
MỘT BUỔI CHIỀU HÈ CUỐI NĂM HỌC VỚI CÁC BẠN KHIẾM THỊ TRƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Chị Nguyễn Thụy Anh và CLB Đọc sách cùng con đã cùng với nhóm của chị Hoàng Ngọc đến với các em trong một buổi chiều hè nóng nực. Mồ hôi ướt áo, nhưng trên khuôn mặt cả các cô và các cháu đều rạng rỡ những nụ cười.
Buổi gặp gỡ lần này có thể nói là một thành công, vì các bạn không chỉ nhận được quà từ các cô các chú mà còn có một buổi chiều vui chơi thoải mái với cô Thụy Anh và chú Khúc Hải Vân.
Cô My từ lúc ở đó đến khi về nhà cứ băn khoăn mãi một điều: trời nóng thế này mà không có điều hòa, lại đúng hướng nắng thế kia, các em chắc phải chịu nóng lắm! Thương quá đi thôi...
Giữ gìn tiếng nước
TTCT - Càng hội nhập, càng đi xa, các cộng đồng người Việt ở nước ngoài càng đau đáu với việc giữ gìn tiếng nước mình.
Một “trại hè tiếng Việt” nho nhỏ tiếp nhận 60 học sinh bé, với 20 học sinh lớn trong vai trò tình nguyện viên - đã làm nên một mùa hè đáng nhớ của nhiều người Việt ở Warsaw 2012.
Trại hè Vui cùng tiếng Việt được trường tiếng Việt Lạc Long Quân (Warsaw), câu lạc bộ Đọc sách cùng con (Hà Nội, VN) và công ty TTH (Warsaw, Ba Lan) đồng tổ chức.
Vừa trở về từ Ba Lan, tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh, đồng tổ chức trại hè, đã dành cho TTCT một cuộc trao đổi.
CUỘC PHIÊU LƯU KỲ DIỆU CỦA NILS
Tác phẩm của Selma Lagerlof (Thụy Điển)
Câu chuyện bắt đầu từ một ngày chủ nhật của chú bé Nils Holgerssons sống trong một ngôi làng nhỏ của đất nước Thụy Điển, một vương quốc ở vùng Bắc Âu. Nils là một chú bé tinh nghịch và hay chơi ác với các con vật, chú thường kéo đuôi mèo, ném guốc vào các con bò… Thế rồi chính trong ngày chủ nhật ấy chú lại trêu chọc một vị thần bé nhỏ mà người Thụy Điển vẫn gọi là gia thần, thế là chú bị phù phép bé nhỏ như một người tý hon.
Trẻ con thời .. quả táo!
Gần đây, chúng ta đã có thể không gọi một thế hệ trẻ đang lớn lên là thế hệ @ như chục năm trước nữa mà bắt đầu sang thế hệ… quả táo, khi mà công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, dần “lấn sân” vào cuộc sống vật chất và tinh thần của trẻ, một cách tự nhiên nhất.
Hình ảnh những em bé bé tí xíu đã cầm iPhone, iPad, vuốt màn hình nhoay nhoáy, hồ hởi chơi điện tử trên đó… đã trở nên rất quen thuộc hàng ngày. Các bạn lớn hơn một chút, tuổi teen hay thậm chí ngay từ tiểu học cũng đã bắt đầu có thể có một khoảng trời riêng trên mạng, là trang Facebook của mình. Chúng cập nhật tin tức, hình ảnh xòe tay chữ V hay dẩu môi xinh xắn, giao lưu với nhau… cũng chẳng khác gì thế giới bên ngoài.
Cuộc sống có vì thế mà phức tạp hơn chăng?
Tôi cũng là… Bêtô
"Tôi vốn là một người vô cùng yêu thích sách khoa học. Những quyển sách nào thuộc về khoa học, bất kể dày hay mỏng, chỉ cần nhìn thấy là tôi sẽ vòi vĩnh bố mẹ bằng mọi cách để buộc họ phải móc ví. “Con người chúng ta chỉ cần khoa học để phát triển”, đó là triết lý sống của tôi...
...
Người ta thường nói may mắn hay đến từ những điều rất bình thường. Và tôi cũng như vậy. May mắn của tôi là được đọc cuốn sách “Tôi là Bêtô” này, vì nó giúp tôi khám phá ra một thế giới khác, đẹp đẽ và phong phú hơn thế giới khoa học rất nhiều..."
Bài viết của Trần Hữu Việt Khôi, lớp 7P trường PTCS Marie Curie, Hà Nội. Giải C cuộc thi "Viết về cuốn sách yêu thích của em" do Báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức.
Đọc sách cùng con - "Thủy thần nhỏ - du hành vào một thế giới kỳ lạ"
Ngày 18/5/2013, trong khuôn khổ Những ngày văn học châu Âu tại Việt Nam, buổi ra mắt tác phẩm dành cho thiếu nhi "Thủy Thần nhỏ" của tác giả người Đức Otfried Freussler (NXB Kim Đồng, 2013) đã được diễn ra dưới hình thức sinh hoạt đọc sách thường kỳ của câu lạc bộ Đọc sách cùng con với sự hướng dẫn của TS Nguyễn Thụy Anh cùng các cộng tác viên và dịch giả Tạ Quang Hiệp.
Khán phòng viện Goethe đông chật các gia đình quan tâm đến việc đọc của con, rất nhiều những chú "thủy thần nhỏ" háo hức với những trang văn và cuộc sống.






Thông báo về trại hè EcoCamp 2013
BÀO CHỮA CHO NHỮNG NGƯỜI LỚN HỐI LỖI
Ngày Sách Thiếu Nhi Quốc Tế 2/4
QUYỀN ĐƯỢC CÓ CẢM XÚC
Sách – phương tiện giao tiếp tinh tế giữa cha mẹ và con









