-
BÀO CHỮA CHO NHỮNG NGƯỜI LỚN HỐI LỖI
Lâu nay, có người bảo tôi là viết cái gì cũng… đổ tội cho người lớn, “bênh” trẻ, và cuối cùng thì, người lớn lại cảm thấy có lỗi mỗi khi đối mặt với những vấn đề của trẻ. Có bạn trẻ còn buồn bực cho rằng, mình là một người mẹ tồi!!!
Có ai trong chúng ta không từng quát, mắng quá lời, nổi nóng vô lý, trách oan, hiểu nhầm, thậm chí “tặng” cho trẻ vài cái roi, để rồi sau đó lại băn khoăn, ân hận. Vì thế, tôi quyết định viết một bài “bào chữa” cho các bậc phụ huynh, cho mình, cho chúng ta!
-
"Chỉ là gỗ mọc lên vào mùa hè…"
Tôi mới nhớ, chiều qua, tôi cùng con trai đứng bên cửa sổ, cái khung chật hẹp đánh dấu “lãnh thổ” riêng của chúng tôi, những cư dân của cái thành phố đầy ắp người chen chúc trong những dòng chảy trên đường, nơi mỗi ngày có tới hàng trăm biên bản vi phạm luật giao thông được ký. Giữa tiếng còi xe hắt từ dưới đường lên, con trai tôi hốt hoảng nhận ra có thứ tiếng gì rất lạ, khi thì rộ lên ồn ĩ rồi im, khi lại âm âm dai dẳng thành một bản hợp ca ám ảnh tâm trí người. Tôi bảo nó, đó là tiếng ve.
Lạ thật, sao tôi chưa bao giờ bày cho con lắng nghe cái thứ tiếng thân thuộc ấy của mùa hè nhỉ? -
Tâm sự của một người mẹ có các cô con gái về những băn khoăn lo lắng lớn dần lên theo sự trưởng thành của con.
Nói gì với 5 tuổi về sự ra đời của con?
Nói gì với 10 tuổi về những khái niệm không dễ lý giải như "lạm dụng tình dục", "hiếp dâm"... nhưng vẫn muốn con biết để tự bảo vệ mình?
Nói gì với 14 tuổi về tình yêu?
Xin các bố mẹ trong CLB hãy chia sẻ những lo ngại của mình cũng như những giải pháp riêng để có được cảm giác an tâm, vững vàng mà không... ngại khi nói chuyện về giới tính với các con.
Thư xin gửi về docsachcungcon@gmail.com
-
"Nhờ có truyện cổ tích của Andersen..."
Trái tim thơ dại của tôi cũng chưa hiểu được tình yêu. Nhưng, hình ảnh cô vũ nữ bằng giấy bay thẳng vào ngọn lửa và bùng cháy cùng chú lính chì dũng cảm đã ngời ngời trong tâm hồn tôi. Như đã gieo vào lòng tôi một mầm cây tình yêu tươi thắm, để khi tôi ngước mắt lên nhìn ngọn Tháp Bút ướt đẫm mưa xuân, tôi đã ước mơ một mùa xuân thiếu nữ như bình minh sẽ đến.
Có lẽ Andersen đã mỉm cười hóm hỉnh khi từ trên bầu trời lấp lánh ánh sao của những đêm hè năm 1971 đột nhiên nhìn thấy một người thiếu nữ (là tôi) hồi hộp,nắn nót tập viết những dòng văn đầu tiên với một tâm trạng khao khát là viết cho trẻ em đọc. -
Hãy làm gương, tin tưởng và kiên trì chờ đợi...
Một trong những việc không thể thiếu được trong các buổi tọa đàm của Đọc sách cùng con là chốt lại các từ khóa. Trong bài viết sau đây của dịch giả Vũ Phong Tạo, có ba từ khóa được ông luôn nhắc đến, đó là:
LÀM GƯƠNG - TIN TƯỞNG - KIÊN TRÌ.
Xin giới thiệu những lời phát biểu tâm huyết của một người ông, một nhà báo, một dịch giả - người rất quan tâm đến việc khuyến đọc trong thanh thiếu niên VN thời nay. -
Thái độ của các em bé đối với đồng tiền như thế nào phụ thuộc vào chính thái độ của cha mẹ đối với việc cho trẻ cầm tiền, giữ tiền và tiến tới là tiêu tiền. Trẻ hoàn toàn bị cấm không được giữ tiền, không được sử dụng đồng tiền sẽ có thể có những quan niệm lệch lạc về tiền hoặc trở nên ngô nghê với việc tiêu tiền - đó cũng chưa phải là thái độ hợp lý.
Hãy xem mẹ Shi và Bubu nghĩ gì và hành động gì để dạy con giữ và tiêu tiền nhé.
Ngược lại, nếu các bố mẹ của CLB Đọc sách cùng con có những ý kiến phản biện hoặc lời khuyên gì, xin hãy chia sẻ với docsachcungcon.com qua địa chỉ docsachcungcon@gmail.com. Rất cảm ơn các bố mẹ. -
Chị Bích Ngọc là một trong những người tham gia giao lưu với các bạn khiếm thị hôm qua (25-9). Cùng chia sẻ với chị cảm xúc về một mùa thu sáng...
-
Mặc dù Trung Thu đã qua đi, nhưng tiếng trống tiếng hát rộn ràng vẫn còn đâu đó.
Vẫn có nhu cầu đọc và chia sẻ những "nỗi niềm Trung Thu".
Trung Thu xưa và nay, khác nhau, tất nhiên, nhưng đều sẽ giống nhau ở một điểm: Trung Thu cho ta những ấn tượng không phai mờ trong ký ức tuổi thơ.
Hẳn có nhiều người có chung một ký ức về Trung Thu như tác giả Nguyễn Anh Vũ - Trung Thu nghèo khó mà đủ đầy hạnh phúc -
Học thì có thể cứ học chẳng cần luật, chứ chơi mà không có luật là vứt. Để trò chơi thành công, điều quan trọng đầu tiên là phải nắm được luật. Ai cũng biết, không tuân thủ luật chơi, mời ra khỏi cuộc. Để ý mà xem, khi tham gia những trò chơi, như dịp Trung Thu chẳng hạn, trẻ con rất tự nguyện “chấp hành” thứ luật của chúng, mà lại vui vì điều đó. Một trò chơi của trẻ con, ấy là mô phỏng cả một xã hội có các quy ước nghiêm chỉnh. Đời người lớn chúng ta, với những chuyện nghiêm túc, chúng ta có tuân luật hơn so với cuộc chơi của lũ nhóc không?
-
Bà mời cả nhà ăn bánh. Mỗi người cầm một miếng, rồi … để lại đĩa. Ngọt lắm, con chả khoái mấy thứ này! Con cũng thế, no quá! Ồi giời, bánh Trung Thu bây giờ chỉ để đem đi biếu kèm với phong bì, chứ có phải để ăn đâu mẹ! Bà ơi, cho cháu ăn Chocopie nhé, bà ăn hộ cháu miếng bánh này đi ạ… Cháu cũng thế, cháu chẳng thích bánh Trung Thu…
-
CLB Đọc sách cùng con có những buổi sinh hoạt về đề tài "Đồng cảm". Các bạn 5, 6 tuổi học cách chia sẻ và yêu thương.
Thế nhưng, một em bé bé tí tẹo cũng đã có thể học được lòng đồng cảm với nhiều cảnh ngộ, có được lòng trắc ẩn với cuộc đời. Các mẹ hãy xem mẹ của bé Bon đã dạy Bon thế nào nhé. Bon năm nay tròn 2 tuổi, nói còn ngọng ngọng buồn cười lắm cơ... -
Những nỗi niềm không của riêng ai...
Phụ huynh Lê Tâm tâm sự cùng bạn đọc docsachcungcon.com những tâm tư của người lớn khi con trẻ đến trường... -
Cuối năm, các cô mời phụ huynh đến dự buổi bế giảng hoành tráng, có các tiết mục văn nghệ do các con biểu diễn. Khỏi phải nói tôi vui thế nào! Con trai là một trong ba bạn được cầm mic đứng trên bục hát cho các bạn múa…
Đến hôm lên hát trước toàn trường thì có sự lạ... -
Khi mẹ sinh con trai, bố mẹ đều vui mừng. Khi mẹ sinh con gái, bố mẹ vui mừng, nhưng mẹ, trong niềm vui sinh hạ được cô công chúa xinh xắn, lại mơ hồ có những nỗi lo...
Mẹ 2 Bống tâm sự với con gái 7 tuổi của mình về "cú sốc" của mẹ trước một tình huống nhỏ thôi, nhưng đem lại tổn thương đầu đời cho bé con, trong những hình dung tưởng tượng về một tình yêu, về chàng hoàng tử đang tồn tại ở đâu đó trong thế giới này. Có thể lớn lên bé mới đọc được những dòng này, khi bé bắt đầu biết rung động, biết yêu. Còn bây giờ, mẹ 2 Bống cứ viết ra, để nói thầm với con gái, để chia sẻ với các bà mẹ khác đang có các cô con gái để nuôi dưỡng, ấp ủ và yêu thương. -
Học sinh Việt Nam là những con dế dũi đất?
Nhân nghĩ về chuyện học toán ở trường phổ thông Việt Nam, nói về những con dế dũi chỉ luôn miệt mài dũi đất mà không biết rằng chúng có thể tự phát hiện được những hang mới đẹp và nhiều cỏ hơn... Nếu chỉ biết giải quyết vấn đề người khác đặt sẽ không thể tiến xa bằng người có thêm khả năng tự đặt và nhìn ra vấn đề. Hilbert từng được coi là bắc đẩu của Toán học đầu thế kỷ XX mặc dù rằng ông không hề trực tiếp giải được bài nào trong số 23 bài toán ông nêu ra năm 1900, mà bằng cách khiến các nhà Toán học phải đau đầu trong suốt một thế kỷ vừa qua...














