Home / Giới thiệu sách / Khi những điều luật lớn lao trở nên vô cùng dung dị

Khi những điều luật lớn lao trở nên vô cùng dung dị

Tôi bắt đầu đọc bộ sách này với tâm thế đây là sách dành cho trẻ em. Giấy sách dày dặn, sáng sủa, tranh vẽ đẹp mắt, màu sắc tươi sáng, cỡ chữ to tròn, đích thị là sách dành cho trẻ.

Nhưng khi đọc xong rồi thì tôi mới thấy cái tâm thế ban đầu tôi dành cho bộ sách này chưa hoàn toàn đúng. Bộ sách này còn dành cho người lớn. Tôi là một người mới bước chân trên hành trình làm mẹ. Từ thời đi học cho đến tận bây giờ, tôi đã từng nghe rất nhiều về Quyền trẻ em nhưng chưa bao giờ tìm hiểu đầy đủ về nó. Thực là như vậy!

Thế nên, khi cầm trên tay bộ sách này, tôi vừa có chút lấn cấn, vì sợ rằng động vào luật là khó, là trừu tượng, lại vừa có chút hấp dẫn buộc tôi phải đọc. Bởi nếu không đọc thì không biết con mình có những quyền gì, không giảng giải được cho con và không thực hiện được các quyền cho con. Nếu mẹ không đọc cùng con thì con cũng không có cơ hội hiểu và biết về các quyền của chính nó – điều mà ngày xưa mẹ đã không hề biết và không muốn con cũng bị “mù” thông tin như mẹ.

Nếu các bố mẹ e ngại rằng động đến luật sẽ rất khô khan thì xin hãy yên tâm với bộ sách này. Những điều luật điều chỉnh hành vi con người được ẩn chứa trong những câu chuyện rất đỗi dung dị và dễ thương, có sức mạnh thẩm thấu mạnh mẽ đến mỗi người. Càng những điều đơn giản lại càng dễ đi vào lòng người. Cho đến những trang cuối cùng của từng cuốn và của cả bộ sách, càng ngẫm lại càng thấy câu nói này tuyệt đối chính xác.

Chẳng còn lý do gì mà không “rinh” ngay bộ sách này về nhà! Thật đấy!

Hiếu Nguyễn

Bìa bộ sách Hiểu về quyền trẻ em (Nhã Nam, 2015)

About DuongMy

Scroll To Top