Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Charlie và chiếc thang máy bằng kính” (Roald Dahl, NXB Kim Đồng, 2014) – Cầu Giấy

Buổi đọc sách “Charlie và chiếc thang máy bằng kính” (Roald Dahl, NXB Kim Đồng, 2014) – Cầu Giấy

Vẫn là ngài Wonka kỳ quái nhưng lần này câu chuyện không chỉ là socola mà tâm điếm xoay quanh chủ đề khác. Có thể nói “Charlie và chiếc thang máy bằng kính” (NXB Kim Đồng, 2014) là phần tiếp theo câu chuyện “Charlie và nhà máy socola” của nhà văn Roald Dahl. Thật ra nếu ai đó chưa kịp đọc cuốn sách đầy vị ngọt của socola kia thì cũng không nên quá lo lắng khi đọc cuốn sách này bởi chúng ta vẫn có thể dễ dàng hiểu hết những gì nhà văn muốn kể.

“Chiếc thang máy bằng kính” xuất hiện ở phần cuối câu chuyện kia nhưng lại mở đầu cho câu chuyện này. Tất nhiên rồi, đây không thể là một chiếc thang máy bình thường được. Nếu chỉ chậm trễ nửa giây trong việc bấm cái nút màu xanh lá trong đó, nó sẽ không đi đúng hướng. Trở về nhà sau chuyến thăm quan nhà máy socola, Charlie cùng với ông nội Joe và ngài Wonka đón những thành viên còn lại trong gia đình đến sống ở nhà máy. Sau một loạt những nỗ lực để nhấn vào cái nút quan trọng ấy, ngài Wonka cuối cùng đành nhờ Charlie thực hiện giúp mình. Cậu bé đã thực hiện nhưng lại chậm mất mấy lần nửa giây nên toàn bộ gia đình cậu bé, quý ngài Wonka và chiếc giường không thể đến được nhà máy socola. Họ đã bay ra ngoài vũ trụ. Vào thời điểm ấy, nước Mỹ cũng đã phóng thành công khách sạn Vũ trụ đầu tiên lên không gian. Cuộc đụng độ giữa hai vật thể bay ngoài Trái đất ấy diễn ra rất dữ dội.

Có bạn nào đọc được ngôn ngữ của những sinh vật lạ trong câu chuyện này không?

Vẫn với giọng văn đầy hài hước, pha một chút điên rồ kiểu trẻ con, tác giả Roald Dahl đã khiến không chỉ trẻ con mà tất cả những ai từng là trẻ con đều có thể cười đến vỡ bụng bởi những tình huống trong câu chuyện. Ngôn ngữ khác thường kiểu người sao Hỏa, sao Kim của ngài Wonka sẽ khiến độc giả cần uốn lưỡi nhiều lần trước khi đọc, ngôn ngữ ấy khiến cho cả Đài Điều Khiển ở Houston, Nhà Trắng ở Washington…cho tới những người dân cảm thấy hoang mang, lo lắng…

Và còn nhiều lần chúng ta sẽ chợt phá lên cười nữa khi đọc cuốn sách này.

Sinh vật đáng sợ xuất hiện

About admin2

Scroll To Top