Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Chiếc thuyền Lá Tre” (Thy Ngọc, NXB Kim Đồng, 2015)

Buổi đọc sách “Chiếc thuyền Lá Tre” (Thy Ngọc, NXB Kim Đồng, 2015)

Một sáng chủ nhật dễ chịu, các bạn nhỏ đến CLB tham gia buổi đọc sách khá đông. Hôm nay, các bạn đã cùng đọc “Chiếc thuyền Lá Tre” của nhà văn Thy Ngọc (NXB Kim Đồng, 2015).

Nhân vật chính trong câu chuyện là Lá Tre và Kiến Càng. Lá Tre là một chiếc lá đã rời cành, trôi lềnh bềnh trên mặt nước và đã đi du lịch cùng anh bạn Kiến Càng. Cả hai đã chuẩn bị rất cẩn thận cho một chuyến phiêu lưu. “Kiến Càng là một chàng trai cần cù, luôn chân luôn tay. Một mình lo toan đủ thứ”. Cậu đã làm một chỗ thật chắc để trú nắng mưa ở giữa thuyền, ngoài ra còn cả chỗ để thức ăn dữ trữ nữa. Trên hành trình, cả hai đã cứu sống Kiến Đen khi đi qua một chặng nước với đầy rác, đã lô nhô lần với bọt nước quánh lại. Đi qua được khu vực này, thuyền đã đến một nơi đẹp đẽ hơn có rong rung rinh, có Cá Suối, có cáy mai xanh….Vì thế sau khi nghe đoạn trích miêu tả, các bạn nhỏ đã vẽ lại khung cảnh ấy theo trí tưởng tượng của mình. Thêm một thành viên nữa gia nhập con thuyền là cô bạn Kiến Cánh từ trong rừng bạch đàn cũng muốn đi du lịch một chuyến. Gặp hôm thời tiết xấu, mưa lớn khiến cho thuyền bị ướt hết còn các bạn kiến thì không đủ sức đưa thuyền vào bờ. May mắn lúc đó có bác Rùa Suối từ từ nhô lên đúng chỗ của Lá Tre đang đậu nên cả đoàn được đưa lên vạt cỏ phía trước.

Phân biệt các loại lá tre

Tìm hiểu ý nghĩa các từ khó

Vẽ lại theo trí tưởng tượng khung cảnh ấy

Dự đoán kết thúc câu chuyện

Cuối buổi đọc sách, các bạn nhỏ hào hứng tham gia trò chơi thổi lá tre. Các bạn sẽ thi đấu theo cặp và phải dùng miệng thổi làm sao cho lá tre của mình chạm vạch bên kia. Buổi sinh hoạt kết thúc trong tiếng cười sảng khoái và nhiều bạn thổi mạnh đến nỗi nước bắn cả lên mặt.

Trò chơi thổi lá tre bắt đầu

Hơi phải mạnh thì thuyền mới đi xa được

 

About admin2

Scroll To Top