Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Ngọn lửa đêm ba mươi” (Thuỳ Dương, NXB Kim Đồng, 2016)

Buổi đọc sách “Ngọn lửa đêm ba mươi” (Thuỳ Dương, NXB Kim Đồng, 2016)

Trên bước đường đời, có lẽ nhiều người trong chúng ta đã gặp câu hỏi: “Hạnh phúc là gì?”. Và trong buổi đọc sách hôm nay, các bạn nhỏ đã cùng cô Liên đi tìm câu trả lời cho riêng mình qua truyện ngắn “Hạnh phúc” trong tập truyện “Ngọn lửa đêm ba mươi”( Thuỳ Dương, NXB Kim Đồng, 2016).

Bóng Tối và Ánh Sáng đã khiến cô bé Hoa Hồng thực sự hoang mang trước những câu chuyện về nàng tiên Hạnh Phúc. Cô bé đã đi và trên chặng đường ấy cô gặp những con người khác nhau với niềm hạnh phúc đặc biệt. Với nước, hạnh phúc là được tưới mát cho cây. Với cây, hạnh phúc là được xanh tươi mãi mãi. Với chú chim con bị thương, hạnh phúc là được tung cánh dưới bầu trời xanh. Với hoa, hạnh phúc là được nhìn thấy mặt trời. Với ong, hạnh phúc là được hút mật. Và rồi, Hoa Hồng nhận ra, Hạnh phúc đã ở bên cạnh cô bé từ lâu, nơi mái nhà êm ấm, hạnh phúc của sự trở về, của những yêu thương trao tạng người khác. Và rồi, mỗi bạn đã chia sẻ định nghĩa hạnh phúc của riêng mình cùng cô Liên.

CLB Đọc sách cùng con xin kính chúc các bố mẹ và bạn nhỏ một Năm mới bình an, sức khoẻ, hạnh phúc và đừng quên lịch hẹn Khai xuân vào ngay mùng 4 Tết âm lịch các bạn nhé ?

Hương Liên (Giáo viên CLB Đọc sách cùng con)

About admin2

Scroll To Top