Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn” – Cầu Giấy

Buổi đọc sách “Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn” – Cầu Giấy

Rico thiểu năng và Oskar thần đồng lúc nào cũng đội mũ bảo hiểm có kính là hai người bạn thân của nhau.

Rico thiểu năng trí tuệ nên cậu ấy tự nhận mình suy nghĩ chậm hơn người khác một chút, cậu không thể phân biệt trái phải. Một lần trên đường đi, Rico nhặt được một miếng nui. Bằng trí tưởng tượng phong phú, các bạn nhỏ tham gia buổi đọc sách dự đoán số phận của miếng nui: bị một con vật nào đó cắp đi, nó sẽ lăn đi, nước sốt sẽ dính ra đường hoặc cũng có thể bị xe cán nát…Rico sống trong một khu nhà nhiều căn hộ có 5 tâng và 1 tầng trệt. Nên sau khi nhặt miếng nui, Rico đã quyết định đi gõ cửa từng nhà để hỏi chủ nhân đã vứt nó đi. Việc đó tiếp diễn cho đến khi bị lão Fitzke lúc nào cũng tỏ ra cau có nuốt gọn.

Đi tìm chủ nhân của miếng nui

Mỗi một căn hộ đều có một người, một vài người hay một gia đình sinh sống. Cô My vừa đọc vừa cùng các bạn nhỏ vẽ lại khu nhà đó và xác định chủ nhân của từng căn hộ. Mỗi người một đặc điểm, một tính cách. Ví dụ như bác Dahling thường xuyên vứt đồ qua cửa sổ. Chẳng hạn như một chiếc tivi và và năm phút sau là cả ông chồng đã phản bội bác.

Xác định vị trí của từng người trong các căn hộ

Một ngày, Oskar biến mất bởi Mister 2000 là một kẻ chuyên bắt cóc trẻ con. Không ai khác chính Rico là người giải cứu cậu bạn thân, cùng với cú ném của lão Fitzke thì cảnh sát đã tóm gọn tên xấu xa Marrak.

Các bố mẹ và các bạn nhỏ có thể tìm đọc thêm nhiều chuyện kì thú khác của đôi bạn thân trong cuốn nhật ký “Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn” (Andreas Steinhoefel, NXB Kim Đồng, 2015).

Oskar được giải cứu khỏi vụ bắt cóc nhờ cậu bạn thân

Những miếng nui để các bạn nhỏ mang về

About admin2

Scroll To Top