Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Sailor doll goes to sea” (Enid Blyton, Award Publications Ltd, 1996) – Ecopark

Buổi đọc sách “Sailor doll goes to sea” (Enid Blyton, Award Publications Ltd, 1996) – Ecopark

Tại Thư viện cộng đồng Ecopark sáng nay, CLB Đọc sách cùng con đã tổ chức một buổi đọc sách bằng tiếng Anh cho các bạn lớp 3-5. Chúng ta đang sống trong những ngày hè nóng bức và biển là chủ đề rất quen thuộc với tất cả các bạn nhỏ. Mở đầu buổi sinh hoạt, các bạn lần lượt kể tên các con vật sống ở biển bằng tiếng Anh khi quả bóng đến tay mình. Không chỉ những con vật hay gặp như fish, crab, squid mà cả những loài to lớn chỉ có thể thấy trên TV như octopus, whale, hammer head shark cũng được các bạn nêu tên vanh vách.

Ở biển có các sinh vật rất đa dạng vì nó rất rộng lớn. Nhưng với Jack, chú búp bê thủy thủ trong truyện “Sailor doll goes to sea” (Enid Blyton), thì thật xa lạ vì chú chưa khám phá biển bao giờ. Jack quyết định đi biển trên con thuyền đồ chơi bằng gỗ. Các bạn đồ chơi đã chào tạm biệt Jack bằng những động tác bắt tay (shake hand), vẫy chào (wave hand). Các bạn còn nghĩ ra nhiều động tác khác như cúi chào (bow), ôm (hug), hôn gió (blow a kiss), đập tay (high five). Một trò chơi gọi tên ngắn đã giúp các bạn nhỏ nhớ những động tác này.

Hành trình của Jack không được suôn sẻ khi chú gặp những con vật “đáng sợ” như đàn vịt, một con ếch và con cá nhảy lên thuyền. Ở biển có con vịt, con ếch không nhỉ? Các bạn nhỏ đều tinh ý đoán ra Jack không thực sự ở biển. Vậy Jack đang ở đâu? Các bạn đoán nào là ở hồ (lake), thác nước (waterfall), sông (river). Jack thực ra chỉ ra đến một cái ao (pond) mà chú cứ tưởng mình đã khám phá được biển. Các bạn nhỏ đã tái hiện chuyến phiêu lưu thú vị của Jack trong trò đóng vai. Kết thúc buổi sinh hoạt, các bạn tự gấp một con tàu bằng giấy dưới sự hướng dẫn của cô giáo.

Bài viết: Hương Trang

Ảnh: Nguyễn Linh

About admin2

Scroll To Top