Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Thương nhớ Trà Long” (Nguyễn Nhật Ánh, NXB Trẻ, 2014)

Buổi đọc sách “Thương nhớ Trà Long” (Nguyễn Nhật Ánh, NXB Trẻ, 2014)

Không chỉ quen thuộc với thế hệ 8x, 9x mà với  đa số các bạn nhỏ thế hệ “quả táo”, những câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh cũng là một người bạn tâm tình không thể thiếu trong những lúc rảnh rỗi.

Chiều thứ 7, ngày 29/11/2014 tại Cafe Trung Nguyên (3A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội), các bạn nhỏ lớp Nghĩ và Viết đã tham gia buổi đọc tác phẩm mới nhất – cuốn tạp văn “Thương nhớ Trà Long” (Nguyễn Nhật Ánh, NXB Trẻ, 2014).

Tình huống đặt ra: một người bạn chưa từng đọc Nguyễn Nhật Ánh, những bạn nào thích Nguyễn Nhật Ánh hãy giới thiệu cho bạn ấy đọc tác phẩm của nhà văn. Các bạn nhỏ đã lần lượt giới thiệu nhiều cuốn sách của nhà văn: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Tôi là Bê tô, Lá nằm trong lá,  Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, Chúc một ngày tốt lành, Kính Vạn Hoa…Sinh động, đậm chất tuổi thơ, cảm xúc rõ ràng, gần gũi học trò, xúc động…là những từ khóa mà các bạn nhỏ bày tỏ cảm nhận khi đọc các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh.

 “Tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo, sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua”, tôi từng viết câu này trong tác phẩm “Tôi là Bêtô”. Rõ ràng, khi ngọn gió mùa hè trong lòng bạn không chịu nhấc mình lên thì không chiếc ống sáo nào trên đời có thể reo vui cùng bạn.”(Học lại yêu thương, Thương nhớ Trà Long, NXB Trẻ, 2014 tr. 130) là một trong nhiều đoạn trích cô Thụy Anh giới thiệu tới các bạn nhỏ trọng tạp văn “Thương nhớ Trà Long”.

Với các bạn nhỏ, điều gì sẽ khiến “chiếc ống sáo” của các bạn “sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua”. Đó chính là biển này, nghỉ ngơi, tự do này và cả nắng vàng, biển xanh nữa…

Các bạn nhỏ đã trả lời câu hỏi “Dùng 3 chi tiết để tả về cơn mưa của em ?” sau khi lắng nghe đoạn trích trong “Sài Gòn sáng sớm mưa bay” (tr. 38)

Kết thúc buổi đọc sách, mỗi bạn nhỏ đã tự viết một bức thư để gửi tới nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Các bạn rất hy vọng được gặp gỡ và giao lưu với nhà văn trong một ngày gần nhất.

Một số hình ảnh trong buổi đọc sách:

2 phút nhắm mắt và im lặng, thả hồn theo âm nhạc

Kể tên các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mà bạn từng đọc

Cảm xúc khi đọc truyện

Đoán tên tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh qua đoạn trích

“Sài Gòn sáng sớm mưa bay”

Vui như…

Viết thư gửi nhà văn

Đọc lại thư lần cuối

About admin2

Scroll To Top