Home / Tin Tức / Chú bộ đội qua lăng kính trẻ thơ

Chú bộ đội qua lăng kính trẻ thơ

Hình ảnh chú bộ đội đã trở thành chủ đề sáng tạo của các em thiếu nhi tham dự Trại hè Ecocamp 2014 do Câu lạc bộ “Đọc sách cùng con” tổ chức. Trại hè với tiêu chí “Sống xanh ngày hè – Bốn mùa vui khỏe” đã tạo ra một không gian sống thú vị và ý nghĩa với các bạn nhỏ Thủ đô. Trước khi đến thăm các chú bộ đội tại Tiểu đoàn 31, Lữ đòan 28 – Quân chủng Phòng không – Không quân, các bạn nhỏ đã có phần sáng tạo ghép tranh từ nguyên liệu thiên nhiên về hình ảnh chú bộ đội với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhìn những bức tranh ngộ nghĩnh được sáng tạo hòan tòan từ cây lá, những thứ các em thu lượm được trong chuyến đi vào rừng trước đó sẽ thấy một trí tưởng tượng phong phú của những trái tim trẻ thơ và những tình cảm mà các em dành cho những người lính.

Với những nguyên liệu đã có trong tay, các em được cô phụ trách hướng dẫn.

Ngay sau đó, các em bắt tay vào công việc với ý tưởng của riêng mình.

Sáng tạo không bao giờ là dễ dàng…

Vừa làm vừa suy nghĩ để hòan thiện.

Đã có bạn xong rồi kìa… Nhanh có đồng nghĩa với đẹp không nhỉ?!

Bức của tớ có “đầu tư chất xám” hơn đấy.

Tớ thì thích lãng mạn và nữ tính một chút…

Và đây là một trong những bức hòan thiện. Có vẻ như các chú bộ đội đang hành quân thì phải…

Cũng là lá nhưng màu sắc rất đa dạng nhé. Tớ muốn các chú bộ đội cũng phải tươi trẻ và phong cách một chút.

Đây mới là đỉnh cao của phối màu này.

Dù sao tớ vẫn thích vẽ chân dung chú bộ đội hơn.

Ai bảo lá thì không làm được tay

Chân dung này mới đỉnh.

Lá cây cũng có thể làm sóng biển nữa.

Vấn đề bảo vệ Biển Đông được rất nhiều bạn lựa chọn thể hiện.

Có sợ “đụng hàng” không nhỉ?!

Có cả “tranh nổi” nữa cơ đấy.

Đừng tưởng chỉ có cậu có “hàng độc” nhé! Của tớ còn nổi bần bật hơn.

Dù gì thì màu xanh vẫn là tông chủ đạo.

Cũng khá trừu tượng đấy chứ…

Lấy lá vẽ cây.

Những tông màu lạ.

Theo Văn nghệ quân đội

About admin2

Scroll To Top