Home / Thơ - truyện / Chùm thơ Hữu Vi – Món quà gợi ước mơ về cái đẹp

Chùm thơ Hữu Vi – Món quà gợi ước mơ về cái đẹp

Bức tranh thiên nhiên của bé Thu Nga, 3 tuổi.

Chú gà mới nở
Chú gà mới nở
lông mượt
chân nhỏ
hỏi dò đàn chó đi đâu?
cả đàn cười
gâu gâu không nói.

Mãi thuộc về điều bí mật
a ha
khi chúng mình không muốn nói.

Chú gà đi ra khu vườn
dưới những tán mào gà hoa đỏ
bên nhành cỏ xanh xanh
bới tìm những điều bí mật.

Chợt một hôm đàn chó quay về
vẫn vui vẻ
gâu gâu
không nói.

Chú gà con
lông mượt
chân nhỏ
không đi xem phía chân núi có gì
chỉ bởi đôi chân chưa lớn.

 

Đôi bạn
Anh xây tổ trên cây
Anh suốt ngày đào đất
Anh trừ diệt sâu rầy
Anh thì lo vun gốc.

Người mỗi nơi cách biệt
Như mặt trăng mặt trời
Suốt một đời mải miết
Chăm chút vườn cây tươi

Hôm lên Thiên cung họp
Ngọc Hoàng trao biển vàng
Kiến Hồng và Giun Đất
Gặp nhau cười vang vang.

 

Chuột núi chơi xuân

Xuân về ấm bàn tay
Muôn rừng đi chơi hội
Chuột núi vẫn nằm lì
Dưới ngàn cây nắng gội.

Bác rùa vàng ghé gọi
”Sang ăn Tết cùng tôi”
Liền đội khăn, mang túi
Theo bác rùa đi chơi.

Đi đến ngọn Pu Luông
Trời cũng vừa sang hạ
Bước chân tới suối Chàm
Nương lúa trơ gốc rạ.

Rồi đông về hối hả
Đường còn dài lắm thay
Chuột, Rùa vừa tới cửa
Xuân đến rồi. Ơ hay!

Tháng 1/2008

Tác giả Hữu Vi

About admin2

Scroll To Top