Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Chuyến đi vào hang kiến

Chuyến đi vào hang kiến

Sáng nay, thứ 7 ngày 29/3 các bạn nhỏ đã cùng tham gia vào một cuộc du ngoạn đầy thú vị cùng với cô Thụy Anh để khám phá thể giới của loài Kiến thông qua câu chuyện “Chuyến đi vào hang kiến”. Đặc biệt hơn, ngày hôm nay cô Thụy Anh còn mời tác giả của cuốn sách là chú Nguyễn Toàn Thắng đến giao lưu với các bạn nhỏ tại CLB Đọc sách cùng con!

Mở đầu buổi đọc sách, các bạn nhỏ cùng với cô My chơi trò chơi lắng nghe, trong chỉ 1’ yên lặng mà các bạn đã phát hiện ra được rất nhiều tiếng động mà có lẽ lúc bình thường chẳng mấy ai để ý: tiếng gãi ngứa, tiếng thở, … Tai của các bạn thính thật đấy! Ngay sau đó cô Thụy Anh đặt cho các bạn một câu hỏi: “Hãy kể tên những loài kiến mà các con biết?”… Các bạn nhớ được thật nhiều tên các loài kiến: Kiến gió, Kiến chúa, Kiến ba khoang, Kiến hôi, Kiến lửa… có bạn còn đặt tên cho loài Kiến mới là “Kiến cua”… Nếu bạn nào phát hiện ra loài Kiến Cua này thì có lẽ bạn nhỏ đó sẽ trở thành một nhà Sinh vật học xuất sắc đấy!

Chú Nguyễn Toàn Thắng chia sẻ rằng ở thế giới loài kiến mỗi con đều có những tên gọi đặc biệt, trong câu chuyện “Chuyến đi vào hang kiến” mỗi con Kiến cũng có tên riêng rất hay. Cô Thụy Anh đã giới thiệu tới các bạn nhỏ từng nhân vật xuất hiện trong câu chuyện. Đầu tiên là Kiến chúa hay tác giả còn gọi là Kiến Ngà Voi, cô còn cho các bạn biết thêm Kiến Chúa chính là kiến cái, có thể sinh các chú Kiến con. Nhân vật tiếp theo đó chính là Kiến Vẩy Rồng với “hai cái râu vểnh ngược lên, sáng như cần ăng-ten, toàn thân nó lốm đốm những chấm màu trắng bạc”. Đến nhân vật Kiến Râu Đồng các bạn đã cùng thử tưởng tượng xem chú Kiến này có vẻ ngoài như thế nào, bạn Thùy Dương nói “Kiến có râu màu vàng nâu” – Chà bạn Thùy Dương có thể trở thành một họa sĩ trong tương lai đấy! Trong câu chuyện Chuyến đi vào hàng Kiến còn xuất hiện Kiến Bác Học – cũng chính là Kiến Béo, ngoài ra còn có Kiến Già, Mối Lé và Mối Vẩu nữa.

 

Câu chuyện “Chuyến đi vào hang kiến” gồm có 11 chương, vì vậy cô My đã giúp các bạn kể tóm tắt nội dung. Các bạn được gặp gỡ với Cồ – một cậu bé láu cáu, tinh nghịch; lúc trước cậu còn dùng lửa để đốt Kiến, dùng nước để tưới lên mình những chú Kiến bé nhỏ; nhưng sau khi trải qua cuộc du ngọa và sống ở thế giới loài Kiến, Cồ thấy rằng Kiến rất chăm chỉ lao động, đoàn kết với nhau và cũng thật vị tha. Từ đó Cồ trở thành người hùng của đàn Kiến, Cồ đã giúp đỡ đàn Kiến chiến đấu để giữ được hang Kiến trước sự đe dọa của lũ Mối, mà cầm đầu là Mối Lé và Mối Vẩu.

 Trong câu chuyện có một hình ảnh thật đẹp đó là hình ảnh Cồ hát ru cho bọn Kiến, những chú Kiến nhỏ nép mình vào lòng Cồ ngủ yên bình. Cô Thụy Anh đề nghị các bạn thử tưởng tượng mình là Cồ và hãy thử hát ru các bạn Kiến. Mỗi bạn đã lựa chọn cho mình một cách riêng: những bạn nhỏ hát bài “Cháu đi mẫu giáo” hoặc “Chúc bé ngủ ngon”, có những bạn còn sang tạo những bài hát vui vẻ làm cho bạn Kiến cười lăn ra mà ngủ luôn… Còn tác giả Nguyễn Toàn Thắng lại sang tạo thêm một cách ru ngủ rất thú vị đó là đọc Rap…Không chỉ có những câu đố, bài tập dành cho các bạn; hôm nay các mẹ cũng chính là những thí sinh tham gia thi đọc diễn cảm và các bạn nhỏ sẽ là giám khảo lắng nghe và lựa chọn xem mẹ nào dành chiến thắng. Cô Thụy Anh cảm thấy thật khó khăn để đánh giá kết quả vì mẹ nào cũng có giọng đọc to, rõ ràng và truyền cảm nữa. Cuối cùng các bạn nhỏ đã lựa chọn mẹ Hà (mẹ của bạn Anh Khôi) với đoạn trích thật hấp dẫn về cuộc đối thoại giữa Mối Lé và Mối Vẩu làm các bạn phải ôm bụng cười nghiêng ngả. Ngoài ra tác giả Nguyễn Toàn Thắng cũng trao giải cho mẹ Tịnh (mẹ của bạn Phong và Vân) vì theo chú mẹ có chất giọng khỏe và giàu cảm xúc. Cả hai mẹ đều được phần quà từ tác giả là hai cuốn sách “Chuyến đi vào hang kiến” kèm theo chữ ký đề tặng.

 Các bạn nhỏ đã cùng trang trí thiệp và viết những lời chúc tặng chú Nguyễn Toàn Thắng. Bên cạnh đó mỗi bạn đều tự trang trí cho mình một bức tranh chú kiến con thật đáng yêu.

 Kết thúc buổi đọc sách, các bạn nhỏ còn nán lại để trò chuyện và xin chữ kí tác giả Nguyễn Toàn Thắng vào trong cuốn sách của mình. Tối nay nếu các bạn có ngủ muộn một chút để đọc cuốn sách hấp dẫn này thì bố mẹ cũng đừng buồn các bạn nhé!

Hẹn gặp lại bố mẹ và các bạn ở những buổi đọc sách tiếp theo.

About admin2

Scroll To Top