Home / Tin Tức / CLB Đọc sách cùng con và trại hè Quỹ Khát vọng 2016

CLB Đọc sách cùng con và trại hè Quỹ Khát vọng 2016

Chiều thứ Năm, ngày 14/07/2016, TSGD Nguyễn Thụy Anh – Chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con đã có buổi trò chuyện về vấn đề đọc sách với các thành viên của trại hè Quỹ Khát Vọng. Những bạn trẻ chịu thiệt thòi lớn nhất trong cuộc sống: mất mát người thân- bố hoặc mẹ, hoặc cả hai. Các bạn đến từ 20 tỉnh thành, mỗi người một câu chuyện cảm động riêng. Họ là những con người với rất nhiều năng lượng sống và đầy nghị lực.

Khởi động bằng câu hỏi: Đọc sách để làm gì? Ngay lập tức các bạn đã nhanh chóng đưa ra được rất nhiều lí do: thêm hiểu biết, giải trí, hiểu hơn về cuộc sống…Sau đó, cô Thụy Anh đã kể cho các bạn nghe về lí do ra đời của bài thơ “Bông hoa nhỏ” do đại thi hào Pushkin sáng tác khi ông vô tình nhìn thấy bông hoa kẹp trong cuốn sách. Cũng như khi đọc sách, các bạn hãy vừa đọc vừa tưởng tưởng, vừa phán đoán và cảm nhận cả bằng các giác quan nữa nhé. Biết đâu từ những câu hỏi tự đặt ra như vậy mà các bạn trở thành những nhà văn, nhà thơ sau này.Trước khi chia tay, cô Thụy Anh đã cùng các trại viên hát vang bài hát “Sắc huyền hỏi ngã nặng” do nhạc sĩ Lê Tâm phổ nhạc từ chính lời thơ cô Thụy Anh sáng tác. Tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ thân thương là niềm vui, là niềm tự hào.

“Dấu sắc là trèo lên cao

Này dấu sắc là trèo lên cao

Tính tang tính tang ô tang tình

Đến bá vai ông Mặt trời

Ồ tiếng Việt vui vui…”

Một số hình ảnh trong chương trình:

About admin2

Scroll To Top