Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Đọc sách cùng con – “Thủy thần nhỏ – du hành vào một thế giới kỳ lạ”

Đọc sách cùng con – “Thủy thần nhỏ – du hành vào một thế giới kỳ lạ”

“Otfried Preussler (1923 – 2013) là một trong những nhà văn viết cho thiếu nhi nổi tiếng nhất của Đức, được trẻ em trên khắp thế giới yêu thích. Các tác phẩm của ông đã được xuất bản tại Việt Nam: Krabat và cối xay phù thủy, Tên cướp Mũi To, Câu chuyện mới về tên cướp Mũi To, Chuyện về bà phù thủy ngồi trên cán chổi và bây giờ là cuốn Thủy thần nhỏ. Mà đây hóa ra lại là cuốn sách đầu tiên viết cho thiếu nhi của ông (The Little Water Sprite) được xuất bản năm 1956.  Ông tự nhận mình là một người kể chuyện và ông thực sự đã kể rất hay.

Thủy thần nhỏ sống trong thế giới của cá, ốc, và trai. Chú có mái tóc xanh màu rong rêu, chiếc quần vẩy cá và chiếc mũ chỏm đỏ. Chú rất dễ thương, được bố mẹ yêu quý và, cũng y như mọi chú bé khác, thủy thần nhỏ rất tò mò và ưa khám phá. Chú không thích chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà làm bằng những ống sậy, vách nhà trát bùn và nằm dưới đầm cối xay. Chú thích chơi trốn tìm và thích những cuộc phiêu lưu. Chú cũng là một thủy thần thích quan sát. Cái gì đối với chú cũng lạ. Chú yêu những cô sương mù phấp phới những tà áo trắng bay là là trên cỏ, thích tắm trong ánh sáng bạc tràn ngập dưới đầm những đêm trăng. Đặc biệt, chú thích thi thoảng rời đầm nước để đi khám phá đây đó cuộc sống trên bờ…

Em hãy thử tưởng tượng, mình không là người mà là một thủy thần nhỏ, thì cuộc sống của em sẽ khác, hay ho, thú vị và kỳ lạ thế nào…Và đấy, nhà văn Otfried Preussler đang tặng em một chuyến du hành vào thế giới kỳ lạ của gia đình thủy thần đấy… qua cuốn sách xinh đẹp này, do dịch giả Tạ Quang Hiệp chuyển ngữ và nhà xuất bản Kim Đồng phát hành.

Ngày 18/5/2013, trong khuôn khổ Những ngày văn học châu Âu tại Việt Nam, buổi ra mắt tác phẩm dành cho thiếu nhi “Thủy Thần nhỏ” của tác giả người Đức Otfried Freussler (NXB Kim Đồng, 2013) đã được diễn ra dưới hình thức sinh hoạt đọc sách thường kỳ của câu lạc bộ Đọc sách cùng con với sự hướng dẫn của TS Nguyễn Thụy Anh cùng các cộng tác viên và dịch giả Tạ Quang Hiệp.Khán phòng viện Goethe đông chật các gia đình quan tâm đến việc đọc của con, rất nhiều những chú “thủy thần nhỏ” háo hức với những trang văn và cuộc sống. Sau đây là một số hình ảnh của buổi đọc sách.

Thủy thần nhỏ – du hành vào một thế giới kỳ lạ

Buổi đọc vừa mới mở màn đã thu hút rất đông những ánh mắt háo hức, mong đợi. Cô Đoàn Phương Thảo đang hỗ trợ hình ảnh bằng tiếng violon du dương của mình.

Chú thủy thần và thím thủy thần xuất hiện bất ngờ với đoạn văn bằng tiếng… Đức.

Bắt đầu những câu hỏi…

Dịch giả Tạ Quang Hiệp đang lắng nghe các bạn nhỏ, với đôi chút hồi hộp…

Câu hỏi gì đã khiến các độc giả dè dặt không giơ tay? Một cánh tay không tự tin lắm, nhưng dũng cảm nhất 🙂

Một độc giả đáng yêu <3

Màn đọc diễn cảm – các phụ huynh hồi hộp hơn các bé ấy chứ!

Bố hoặc mẹ đọc trước, con đọc nối tiếp theo sau – rất nhịp nhàng và gần gũi. Chúng ta là một TEAM!

Cả hai mẹ con đều rất cố gắng…

 

Hai bố con bạn Cún đều có giọng đọc đặc biệt cảm xúc

Vô cùng chăm chú, hai bố con bạn Bống muốn đọc hết cả truyện cơ…

Và họ đã thể hiện sôi nổi khiến tất cả cùng chăm chú lắng nghe

Nhà văn Lê Phương Liên và dịch giả Tạ Quang Hiệp là ban giám khảo phần thi Đọc diễn cảm đã vui mừng trao giải cho gia đình bạn Cún đọc hay nhất, dù các “cặp đôi” khác đọc cũng không kém đâu nhé.

Gia đình bạn Cún lập tức được nhận 3 chiếc mũ thủy thần. Chúng ta đã có một gia đình thủy thần nữa rồi! Uraaaaa!

Đây là hình ảnh Thủy thần nhỏ trong tưởng tượng của các bạn, anh Vũ vẽ hộ theo chỉ dẫn của các bạn nhỏ với rất nhiều phương án độc đáo.

Dịch giả Tạ Quang Hiệp vui sướng ngồi giữa các cháu, những độc giả nhí đã đọc và đang chờ đợi nhiều dịch phẩm của anh

Chăm chú

Xếp hàng chờ đợi xin chữ ký của dịch giả

Hồi hộp

Háo hức

Các thày cô giáo và các cộng tác viên của CLB Đọc sách cùng con, những người góp phần không nhỏ cho sự thành công của buổi ra mắt sách. Họ chu đáo đến từng chi tiết.

Một số em bé ở lại giao lưu cùng các cô chú ở CLB và cô Thụy Anh.

Buổi ra mắt sách đã thành công! Những người làm sách và đưa sách đến với độc giả nhỏ có thể thở phào cùng nhau chụp một kiểu ảnh: dịch giả Tạ Quang Hiệp và các đồng nghiệp ở NXB Kim Đồng.

***

Các em ạ, CLB Đọc sách cùng con mong được đón các em đến với buổi đọc sách tháng sau dành cho tuổi mới lớn vào ngày 1/6 sắp tới nhé.Còn bây giờ, hãy đọc “Thủy thần nhỏ” và chia sẻ với cả nhà về những trải nghiệm của em trong thế giới Thủy thần. Có thể em sẽ thích món tảo chiên giòn hoặc trứng cá hấp… mà chú thủy thần nhỏ của chúng ta rất nghiện đấy.^^

About admin2

Scroll To Top