Home / Bài Viết / Eco Camp chuyện bây giờ mới kể

Eco Camp chuyện bây giờ mới kể

Ecocamp 2014

Tháng 6 đi trại hè

Em gặp chú le le

Mè nheo đòi theo mẹ

Chẳng ngoan như chúng em

Hai tuần bai bai mẹ

Đã vào buổi tối

Em nằm vào gối

Ngủ một giấc ngon

Và mơ thấy rằng

Có chú ếch con

Nó ngồi lệch lệch

Rồi em tỉnh dậy

Trời đã sáng rồi

Ông mặt trời gọi

Cả nhà ra sân

Cùng nhau quây quần

Cùng nhau nhảy múa

Em được đi chùa

Nghe chuyện thật hay

Được nếm đồ chay

Được lên xe buýt

Hát hò đủ trò

Chia tay bè bạn

Nhung nhớ làm sao

Kỷ niệm ngọt ngào.

Hẹn mùa sau nhé!

Hà Vi 20-7-2014

Đêm lửa trại tại EcoCamp 2014

Trại hè của chúng em

Trại hè phát động
Một cuộc thi đua
Thi nặn con cua
Em nặn cua múa
Cô chấm điểm mười
Em vẽ hoa cười
Cô khen khéo quá
Em cắt quả cam
Cô tặng bông hoa
Với một thứ quả
Cái loa em nói
Chó sói cắp đi
Em nhặt viên bi
Em đi em đứng
Em bưng nước mát
Từ dòng suối ra
Em thấy ba ba
Tung tăng bơi lội
Cá vội đi đâu
Không chờ em với.
Khu rừng im ắng
Vẳng tiếng chim kêu
Trời đã về chiều
Đêm dần che lối
Trại hè thắp lửa
Sáng bừng ước mơ.
Mưa thật bất ngờ
Lửa không reo nữa
Lửa hẹn năm sau
Cô Thụy Anh sẽ
Đưa chúng em về
Làm bếp hái chè.
Cùng vui lửa trại.
Hà Vi 25-7-2014

Hà Vi đang đọc thư mẹ gửi trong  EcoCamp 2014 do CLB Đọc sách cùng con tổ chức

Hà Vi là thành viên CLB Đọc sách cùng con. Hà Vi đã tham gia Ecocamp 2014 và có lẽ đây là nguồn “cảm hứng” cho ra đời hai bài thơ trên.

Cảm ơn bạn Hà Vi rất nhiều và chúc bạn sẽ cho ra đời nhiều bài thơ nữa nhé!

About admin2

Scroll To Top