Home / EcoCamp / EcoCamp 2017 đợt 2 – Đêm gala tổng kết

EcoCamp 2017 đợt 2 – Đêm gala tổng kết

Đêm Gala tổng kết diễn ra ngày 28/06/2017 đã bắt đầu bằng tiểu phẩm không lời do nghệ sĩ kịch câm Hoàng Tùng biên đạo, anh Mai Trọng Tiến thực hiện dàn dựng. Tiết mục mang đến thông điệp hòa bình, bởi chiến tranh sẽ chỉ khiến cho hai bên cùng tổn thương, sẽ khiến những đứa con mất cha, những người vợ mất chồng. Đó là điều không ai mong muốn.

Tiểu phẩm kịch câm mang thông điệp hòa bình

Những ngày qua, dù chỉ với thời gian ngắn ngủi, các bạn đã học thuộc các bài hát của trại rất nhanh. Tất cả các thành viên của EcoCamp 2017 đợt 2 đã cùng nhau cất cao tiếng hát hai ca khúc “Chiều hải cảng” (nhạc: Nga, lời: Việt) và “Tiếng chuông và ngọn cờ” (Phạm Tuyên) trong niềm hân hoan, sự hứng khởi.

Bài thơ “Niềm khao khát bình dị” (Nguyễn Hà Vi, 11 tuổi, đội 4 – Cá siêu nhân) qua giọng đọc của cô Thụy Anh, bạn Cát Huy Dương, bạn Nguyễn Hà Vi và anh Lưu Phương Nam đã truyền tải một ước mong rất đỗi bình dị, đó là ước mong nhân loại luôn luôn được hòa bình.

“…Hòa bình thật giản đơn
Từ những điều bình dị
Hiền hòa trong lớp học
Hiền hòa giữa láng giềng
Hiền hòa trong tiếng gọi
Dịu dàng và thiết tha.
Loài chim khôn tiếng kêu…”

(trích “Niềm khao khát bình dị”, Nguyễn Hà Vi, 11 tuổi, đội 4 – Cá siêu nhân )

28/06 là ngày gia đình Việt Nam, Ban chỉ huy đã gửi lời tri ân đến những người mẹ có mặt trong hội trường Cú mèo thông thái. Cũng nhân dịp này, Ban chỉ huy đã gửi lời cảm ơn tới những vị khách mời đặc biệt của trại hè. Đó là cụ bà Bùi Bội Khâm, cụ đã dạy các bạn đan len, móc len tạo nên những sản phẩm nhỏ xinh, đáng yêu. Đó là bà chủ của tiệm bánh “Béo bồng bềnh”, cô Nguyễn Minh Hạnh, người đã giúp các bạn biết các tách trứng, đánh bơ, trộn bột để có thể cho ra đời những chiếc bánh thơm phức, hấp dẫn.

Tiết mục trình diễn của các thành viên trại hè

Tri ân những người bà, người mẹ

Đêm gala thực sự là đêm của những danh hiệu. Giám đốc các xưởng Phát kiến kinh hoàng, sản xuất Niềm vui, đan len, làm bánh đã dành tặng lời khen ngợi đến các thành viên đã có thái độ làm việc tích cực cũng như hỗ trợ đắc lực trong công việc. Mỗi một xưởng lại có những món quà mang dấu ấn riêng, đặc biệt hơn là voucher ưu đãi khi tham gia chợ làng chài khiến bạn nào cũng reo lên thích thú.

Ca khúc “Tạm biệt EcoCamp” (nhạc: Nga, lời: Thụy Anh) vang lên như một lời chào tạm biệt vì chúng là chỉ còn một đêm bên nhau nữa thôi nhưng cánh cửa CLB Đọc sách cùng con luôn mở rộng cửa đón chào các bạn bất cứ khi nào.

Hẹn gặp nhau ở mùa trại tiếp theo!

Thông điệp hòa bình từ EcoCamp:

About admin2

Scroll To Top