Home / Tin Tức / Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tặng chữ ký cho độc giả vào hai ngày của tháng 10

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tặng chữ ký cho độc giả vào hai ngày của tháng 10

Trong dịp ra mắt cuốn Tạp văn Thương nhớ Trà Long các độc giả yêu mến Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội nhận được chữ ký tặng của Nhà văn:

– Từ 8h – 9h sáng thứ Tư 8/10 tại NXB Trẻ (161B Lý Chính Thắng – Quận 3) 

– Và từ 8h – 10h sáng Chủ Nhật 12/10 tại tiệm sách Kính Vạn Hoa (hẻm 173 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 1)

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kí tặng sách tại CLB Đọc sách cùng con ngày 21.4.2014

Trong một bài thơ của Đỗ Trung Quân được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc có câu  “ Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu”, có khi nào bạn từng đặt câu hỏi loại xe mà tác giả nói đến trong câu thơ đó là loại xe gì không?

Với Nguyễn Nhật Ánh câu trả lời của ông là: “Bạn thử tưởng tượng đi, chở nhành phượng thắm (hay chở mùa hè) mà phóng vèo vèo bằng Honda, Suzuki hay Yamaha thì còn chi là thơ mộng. Có khi người chạy xe đánh rơi mùa hè dọc đường nữa không chừng! Cho nên “chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng” đó dứt khoát phải là chiếc giỏ gắn trước … xe đạp.”

Một lời giải thích rất hợp lí nhưng không phải ai cũng nói lên được điều này. Đó cũng là một đoạn ngắn trích trong cuốn Tạp văn Thương nhớ Trà Long của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh do Nhà xuất bản Trẻ xuất bản và giới thiệu với bạn đọc trong tháng 10 này.

Các độc giả yêu mến Nguyễn Nhật Ánh có thể tìm thấy trong cuốn Tạp văn mới này của Ông những hình ảnh quen thuộc của các nhân vật trong những câu chuyện trước đó mà nhà văn đã cho ra mắt như:  Ngạn – Hà Lan trong Mắt biếc; cô bé Rùa trong Ngồi khóc trên cây, Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ… và thậm chí Ông còn nhắc đến nhiều tác phẩm văn chương khác như: Hai sắc hoa ti – gôn, Cuốn theo chiều gió… Các bạn đọc cũng sẽ tìm đọc hoặc nhớ lại những tác phẩm mà Nguyễn Nhật Ánh nhắc tới trong Thương nhớ Trà Long để cùng đồng cảm với dòng suy nghĩ của Ông!

Với Thương nhớ Trà Long, Nguyễn Nhật Ánh sẽ đưa người đọc đến với miền kí ức tuổi thơ mà ông mong được chia sẻ với cuộc sống thực tại: Ngắm sao trên bầu trời và tìm hiểu về những Chòm sao, đèo nhau trên chiếc xe đạp để hiểu được thế nào là “công sức lao động” , viết bằng … bút , … Và nếu bạn là độc giả thân thiết của Nguyễn Nhật Ánh hẳn bạn còn nhớ cô bé Trà Long trong Mắt biếc.

Thật hi vọng Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có thể dành tặng niềm vui này cho các độc giả tại Hà Nội!

PV CLB Đọc sách cùng con

About DuongMy

Scroll To Top