Home / Tin Tức / Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và lần thứ hai gieo thương nhớ trong năm

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và lần thứ hai gieo thương nhớ trong năm

Lần thứ hai trong năm, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lại gieo thương nhớ cho độc giả bằng câu chuyện nhiều tầng lớp cảm xúc của mình. Tác phẩm “Ngày xưa có một chuyện tình” (NXB Trẻ, 2016) đã đến với bạn đọc Thủ đô cùng buổi tặng chữ ký của tác giả. Trong cảm xúc lãng mạn của mùa thu Hà Nội và sự hưởng ứng nồng nhiệt của độc giả nhiều thế hệ, buổi tặng chữ ký đã thật sự trở thành một chương trình cổ súy văn hóa đọc. Chương trình do NXB Trẻ phối hợp cùng CLB Đọc sách cùng con và Nhà Sách Lâm tổ chức.

Ngày 18/09/2016, phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận có nhiều tốp độc giả đã bắt đầu xếp hàng từ 6h00 sáng. Cho đến 8h00, khi nhà văn xuất hiện tại phố Đinh Lễ đã hình thành một hàng dài ngay ngắn, trật tự và đầy phấn khởi. CLB Đọc sách cùng con, cũng như mọi lần lại có những sáng kiến để bạn đọc được giao lưu với nhà văn, dù chỉ qua lời viết hoặc những lời chia sẻ tại chỗ. Độc giả Thủ đô đã cùng nhau lập một kỷ lục của mùa thu Hà Nội: Một bức thư tỏ tình – bày tỏ tình cảm với người mình yêu mến, với nhân vật trong các cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh và cả với chính nhà văn – đã được viết nên bởi trên dưới hai ngàn người tham dự.Nhiều phần quà sách do NXB Trẻ đã gửi tặng bạn đọc. Ngoài trò chơi “truyền thống” là ghi nhớ những nhân vật, những chi tiết, những bài thơ đã từng xuất hiện trong các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, lần này các bạn còn được thử sức trong việc đưa ra các phương án khác để kết thúc câu văn hoặc đoạn văn của tác giả. Nhiều bạn thích thú với hoạt động này. Tác phẩm văn học nói chung và sách của Nguyễn Nhật Ánh nói riêng luôn gợi cho người đọc nhiều liên tưởng, và những suy ngẫm của riêng mình. Nhà văn không nghĩ thay cho độc giả mà khuyến khích họ nghĩ, cảm và chia sẻ. Hẳn nhà văn sẽ rất vui khi thấy các bạn hưởng ứng ý tưởng của mình bằng những ý tưởng bay bổng khác. Chẳng hạn, với nhân vật Vinh trong truyện, “giải thưởng của tình yêu chính là tình yêu”, thì với bạn Trần Tuyết (23 tuổi, Hải Phòng), “giải thưởng của tình yêu chính là hành trình để con tim bộc lộ bản thân mình”, bạn Hà Trang (18 tuổi, Hà Nam) thì cho rằng, “Giải thưởng của tình yêu chính là gia đình”…Còn bạn, phương án của bạn là gì?Xin cảm ơn các cộng tác viên thân thiết của CLB Đọc sách cùng con đã có mặt từ rất sớm và về rất muộn để hỗ trợ sự kiện.Hẹn gặp lại! Hãy cùng nhau đoán xem lần sau chúng ta sẽ gặp nhau vào tháng mấy!Một số hình ảnh trong buổi ký tặng:

Ngày xưa có một chuyện tình

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên và TSGD Nguyễn Thụy Anh tại buổi ký tặng

Hai bác cháu cùng selfie

Bức thư tình dài nhất mùa thu Hà Nội

Mô hình cuốn sách để các độc giả chụp ảnh kỷ niệm

Nhiều phần sách NXB Trẻ dành tặng độc giả

Các thành viên CLB Đọc sách cùng con tham gia hỗ trợ chương trình

About admin2

Scroll To Top