Home / Giới thiệu sách / Phi hành gia bốn chân – Những nhà chinh phục vũ trụ đầu tiên (Daria Chudnaya, NXB Kim Đồng, 2020)

Phi hành gia bốn chân – Những nhà chinh phục vũ trụ đầu tiên (Daria Chudnaya, NXB Kim Đồng, 2020)

Nếu được hỏi về phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ chắc hẳn không ít người trong chúng ta sẽ nghĩ đến Yuri Gagarn và tàu vũ trụ Phương Đông. Nhưng trước đó, vũ trụ bao la đã đón các “phi hành gia bốn chân” ,  phi đội chinh phục vũ trụ đầu tiên, đó chính là những chú chó đáng yêu, dũng cảm và kiên cường.

Phi hành gia bốn chân – Những nhà chinh phục vũ trụ đầu tiên” (Daria Chudnaya, Asia Mitskevich minh họa, Quang Trung & Thụy Anh dịch, NXB Kim Đồng, 2020) là một cuốn sách sẽ cuốn người đọc vào hành trình khám phá, chinh phục vũ trụ với nhiều thông tin khoa học giúp bạn trả lời cho câu hỏi: Tại sao lại là chó chứ không phải là loài vật khác? Những phi hành gia đầu tiên ấy đã được lựa chọn như thế nào? Trước khi bay chúng được chăm sóc và huấn luyện ra sao? Những khó khăn mà các nhà khoa học đã phải đối mặt? Và đặc biệt, tại sao chỉ có “con gái’ mới được chọn bay? …

89253347_146865593225591_3574434674660868096_n

Theo dấu chân các nàng chó với hành trình thử nghiệm đầy gian nan, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc của các nhà khoa học khi thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ lần đầu tiên với sự có mặt của “các phi hành gia bốn chân”:

Mười lăm phút liền mọi người căng thẳng dõi nhìn lên bầu trời trong xanh, không ai nói câu nào…Và cuối cùng một chiếc dù trắng như tuyết đã xuất hiện ở phía cuối chân trời!…

– Còn sống! Còn sống!

…Thật là nhẹ nhõm, thật là hạnh phúc! Các phi hành gia bốn chân, chúng còn sống, khỏe mạnh, phấn khởi…” (Trích “Phi hành gia bốn chân – Những nhà chinh phục vũ trụ đầu tiên”)

Tuy nhiên có khi vì lí do không mong muốn, “chiếc dù trắng như tuyết” ấy  đã không trở về vị trí dự tính ban đầu, nó đã bay về một hướng không xác định. Phút giây tuyệt vọng nhất cũng là lúc lòng quyết tâm và niềm tin cháy lên, người ta đã tìm thấy người bạn phi hành gia có đuôi Bé Con sau ba ngày không được ăn uống gì. Có những chuyến bay “như đi chơi” nhưng cũng có chuyến bay bão tố đã không bao giờ đưa người bạn phi hành gia có đuôi trở về.

Với cách kể chuyện cuốn hút, sống động, “dựa trên nhiều câu chuyện có thật, hồi ức của những người tham gia vào các sự kiên, những ghi chép nhật kí của những người trực tiếp tham gia việc chuẩn bị và quá trình đưa các sinh vật sống đầu tiên vào vũ trụ”, tác giả Daria Chudnaya cùng với những nét vẽ sinh động của Asia Mitskevich đã mang đến cho độc giả không chỉ là câu chuyện về hành trình chinh phục vũ trụ của những phi hành gia đặc biệt mà còn là câu chuyện về lòng nhiệt huyết, niềm đam mê khoa học, về tình cảm thiêng liêng giữa những người thực hiện và phi đội chó tài năng.

Cuốn sách được dịch từ tiếng Nga bởi hai dịch giả cực kì quen thuộc với tất cả các bạn ở CLB Đọc sách cùng con, đó chính là cô chủ nhiệm yêu quý của chúng mình – cô Thụy Anh và chú Quang Trung, một người luôn tận tụy, thầm lặng hỗ trợ các hoạt động tại CLB và trại hè EcoCamp hàng năm đó. “Phi hành gia bốn chân – Những nhà du hành vũ trụ đầu tiên” với 60 trang sách là món quà chứa đựng tình cảm, tâm huyết của hai dịch giả dành tặng các bạn nhỏ.

Hương Liên (Viết cho CLB Đọc sách cùng con)

About Bui Huong Lien

Scroll To Top