Home / Giới thiệu sách / Rebecca ở trang trại Suối Nắng – Đủ để trái tim mỗi người lỡ một nhịp đập

Rebecca ở trang trại Suối Nắng – Đủ để trái tim mỗi người lỡ một nhịp đập

“Rebecca ở trang trại Suối Nắng” (Kate Douglas Wiggin, Nhã Nam, 2014) đánh cắp trái tim tôi trước hết bằng bìa sách. Hình vẽ rất đẹp một cô bé rất dễ thương đang ngồi bên dòng suối nhỏ, xa xa là ngôi nhà nhỏ xinh như trong truyện cổ tích. Chỉ ngần ấy thôi đã đủ để tôi có cảm tình. Cái cảm tình trở thành sự đồng cảm khi đi sâu vào từng chương truyện.

Rebecca, 11 tuổi phải xa bố mẹ, các chị em để sống cùng người bác ruột tính tình hà khắc và nguyên tắc. Một cô bé có cá tính mạnh, luôn muốn bứt ra khỏi những khuôn khổ tìm cách chung sống với những người lớn tuổi có vô vàn khác biệt, không chỉ về thế hệ. Những lo lắng hoang mang, những “khoảng vênh” chông chênh, những yêu thương xa xôi, những gửi gắm vội vàng, như một điều tất nhiên, xuất hiện và đeo bám cuộc sống cô bé. Nhưng tất cả đều trở thành “lửa” tôi luyện cho con người em trở nên hết mực cứng rắn nhưng vẫn quá đỗi dịu dàng, đủ để trái tim người đọc lỗi một nhịp đập.

Hiếu Nguyễn

 

About admin2

Scroll To Top