Home / Giới thiệu sách / Thị trấn Lúc Búc – mở đầu cho những khám phá lớn lao

Thị trấn Lúc Búc – mở đầu cho những khám phá lớn lao

Những câu chuyện ở thị trấn Lúc Búc bắt đầu từ khi nào, ta cũng không biết nữa. Bắt đầu từ chị em Xoài và Bin hay chị em Nấm và Na, hay từ những Tũn, Tít, Bo, Chi Chi? Cũng không quan trọng đâu. Những câu chuyện diễn ra đồng thời ở những ngôi nhà nhỏ, trên những đường phố xinh xinh của thị trấn Lúc Búc. Những cô cậu bé con chắc chắn sẽ rất vui khi nhận ra mình trong thị trấn hiền hòa này. Lúc thì đi tìm em bé như chơi ú òa, tìm quanh quanh khắp phòng không thấy rồi bỗng em bé lại hiện ra. Lúc lại tỉ mẩn vãi hạt gọi chim, đếm chim, rồi lại hớn hở muốn vồ lấy chim mà chim bay mất. Lúc lại đem những con thú cưng của mình đi tắm để ướt sũng hết cả, rồi giận rồi dỗi nhau. Lại nữa, ngoài những chuyện tưởng chừng như vô thưởng vô phạt ấy, còn có những điều mà các bé khám phá được, như tác dụng của chiếc đèn pin, hay đường dẫn về nhà mình thì đi theo đường dây điện thoại, rồi bị ốm nhiều khi cũng dễ dàng được chữa khỏi… như thế nào, rồi quả cà chua thì ngoài màu đỏ ra còn to hơn quả anh đào nữa! Tuổi ấy, những khám phá ấy mới lớn lao làm sao!

“Thị trấn Lúc Búc” không dạy trẻ mà dành cho trẻ “đọc” – bằng mắt, bằng việc lắng nghe những âm thanh khi mẹ đọc cho, bằng ngón tay chỉ và bằng cả niềm vui và sự hài lòng nữa. Không vui sao được khi những nhân vật trong đó được vẽ bằng nét bút ngộ nghĩnh, tài hoa của các họa sĩ yêu trẻ Kim Duẩn, Trần Khánh Duyên, Nguyễn Quang Toàn, Tạ Lan Hạnh, Bích Khoa! Không hài lòng sao được khi các tác giả Nhã Thuyên, Vũ Thị Thanh Tâm, Lê Quynh có thể hiểu các bé đến thế qua những câu chuyện kiệm lời nhưng dí dỏm của mình, dành nhiều không gian để bé được tưởng tượng, được nghĩ, được hỏi, được háo hức tham gia vào câu chuyện như một nhân vật nữa. Và đây mới thật là nhân vật chính của Thị trấn Lúc Búc đấy!

Ngoài ra, các bạn nhỏ nhà tôi còn phát minh ra một trò mới là đố nhau tìm kiếm nhân vật mà mình thích trong bức tranh lớn đầu tiên, nơi thị trấn Lúc Búc được tái hiện trọn vẹn toàn cảnh và chi tiết đến từng ngôi nhà, từng gốc cây, từng em bé. Lũ trẻ cười nắc nẻ, thú vị với trò chơi mới của mình.

Xin trân trọng giới thiệu cùng các bố mẹ của các em bé từ 1 đến 6 tuổi tám cuốn sách đầu tiên trong bộ sách Thị trấn Lúc Búc mà NXB Kim Đồng vừa phát hành trong khuôn khổ “Dự án hỗ trợ Văn học thiếu nhi 2011-2015” của ĐSQ Đan Mạch.

Một thị trấn nhỏ nằm bên sông. Nhẹ nhõm, hiền hậu và rất đẹp. Trong suy nghĩ của trẻ thơ, chúng luôn sống ở một nơi như thế; với những đường nét rõ ràng của sông, hồ, của bãi cát, của những con đường, của công viên, trường học, cửa hàng cơm, trường mầm non; với những màu sắc tương phản hiền hậu và bình ổn của cả cuộc đời này.

 

Nguyễn Thụy Anh

 

About admin2

Scroll To Top