Home / Giới thiệu sách / “Tôi là Vichia Maleev”

“Tôi là Vichia Maleev”

“Vichia Maleev ở nhà và ở trường” là cuốn sách cho học sinh tiểu học. Đúng vậy! Nhân vật chính trong câu chuyện là một cậu bé học lớp Bốn. Những “bao biện” hồn nhiên khi trốn học đi đá bóng, khi giả vờ ốm để nghỉ học, khi học yếu một môn học nào đó, khi cô giáo hay bố mẹ giảng bài mãi mà không hiểu hay khi bị điểm kém hiện lên vô cùng sinh động. Hẳn tác giả Nikolay Nosov phải rất yêu trẻ, rất hiểu trẻ thì mới có thể kể về những lầm lỗi ấy một cách đáng yêu đến như vậy. Tôi cũng đồ rằng sẽ không ít “Vichia” cũng đã-từng và đang-có một người bạn tinh nghịch như Kostya Shishkin, một cô em gái láu lỉnh như Lika, một cô giáo chủ nhiệm đáng quý như cô Olga Nikolaevna.

Nhưng “Vichia Maleev ở nhà và ở trường” cũng là một cuốn sách cho người lớn. Điều này quả không sai. Đã trải qua lớp Bốn cách đây ngót nghét hai mươi năm, tôi vẫn tuyệt nhiên thích thú với những vui buồn và hờn giận, “tiểu xảo” và “lý luận” của Vichia. Một tấm vé để trở lại tuổi thơ, một cơ hội để là mình của ngày xưa mà trong cuộc sống hiện tại không phải lúc nào chúng ta cũng có được những dịp như vậy.

Và sau khi đọc đến những trang cuối cùng của cuốn sách, ai cũng có thể nói rằng: “Tôi là Vichia Maleev”.  😀

Nguyễn Minh Hiếu

About admin2

Scroll To Top