Home / Tin Tức / TSGD Nguyễn Thụy Anh với Khóa tu mùa hè lần thứ V tại chùa An Đức

TSGD Nguyễn Thụy Anh với Khóa tu mùa hè lần thứ V tại chùa An Đức

Trong buổi sáng thứ 2 vừa qua, TSGD Nguyễn Thụy Anh đã có buổi chia sẻ với các bạn khóa sinh tham gia chương trình Khóa tu mùa hè lần thứ V – “Tuổi trẻ và ngưỡng cửa cuộc đời” tại chùa An Đức. Chủ đề mà cô mang tới để chia sẻ cùng các bạn trong buổi nói chuyện lần này là người trẻ “đối diện với nghịch cảnh”.

Mở đầu chương trình cô đã dùng tới quả bóng để cùng làm quen với các bạn. Những giờ phút đầu tiên một số bạn còn bỡ ngỡ nhưng khi đã quen dần với việc chơi cùng quả bóng các bạn đã cởi mở hơn để nói về mình và nói về con vật mà bạn thấy sợ hãi nhất! Nhiều bạn giơ tay khi cô Thụy Anh nói về việc sợ ma, sợ mẹ mắng…. Nhưng để chế ngự lỗi sợ của chính mình các bạn đã đưa ra rất nhiều phương án giải quyết. Cô Thụy Anh rất thích các giải pháp mà các bạn đưa ra đặc biệt là việc lựa chọn làm một việc mà bạn cảm thấy mình giỏi nhất, mình tự tin nhất để gạt đi nỗi sợ hãi. Thậm chí có bạn còn nghĩ tới việc bôi bột huỳnh quang vào các công tắc đèn tại nơi mình ở để nếu lỡ có mất điện thì mình vẫn có thể tìm tới khu vực có ổ cắm, công tắc. Có nhiều bạn chọn việc tĩnh tâm và nhớ về các bài niệm Phật mà các thầy đã dạy để xua tan nỗi sợ hãi của chính mình. Việc sợ hãi một điều gì đó cũng như việc trong cuộc sống luôn tồn tại hai loại cảm xúc tích cực và tiêu cực. Vậy giải quyết các cảm xúc đó như thế nào cũng là cách các bạn đối diện với “nghịch cảnh” trong cuộc sống.

Cô Thụy Anh khuyên các bạn nên chuẩn bị những kĩ năng và bình tĩnh đối diện với mọi vấn đề để đưa ra phương án giải quyết tối ưu nhất. Ví dụ trong những giờ tự học chúng ta cần phải vận động một chút bằng việc hỗ trợ mẹ làm việc nhà sau đó tiếp tục học bài thì hiệu quả của việc học sẽ tốt hơn! Cũng như việc lần đầu nhảy bài Trống cơm các bạn còn ngại ngùng, nhưng khi các bạn nhảy đến lần thứ hai các bạn đã biết mình phải làm gì nên điều lo sợ đã giảm đi phần lớn.

Tấm gương tự học, tự đọc của bạn Lan Hương – một khóa sinh tham gia khóa tu năm nay cũng làm các bạn và cô Thụy Anh xúc động. Chắc hẳn các bạn đều nhận thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống, để vươn lên sống vui, sống khỏe, sống có ích như tấm gương của Lan Hương.

Câu chuyện và bài thơ của nhà văn, nhà thơ Puskin đã kết thúc chương trình hôm nay với sự hào hứng của tất cả các bạn khóa sinh. Bên cạnh đó bài hát đặc biệt với toàn những nguyên âm cũng khiến các bạn cười thật tươi cho đến khi cô Thụy Anh nói lời chào và hẹn gặp lại các bạn trong những năm tiếp theo. Nhiều bạn rất vui khi nhận được nhiều sticker trong chương trình và nhận được thêm huy hiệu và những bông hoa tulip dễ thương từ cô Thụy Anh và clb Đọc sách cùng con. Yêu mến cảm ơn Sư thầy Thích Quảng Khiết, cô giáo Dương Lệ Nga và các anh chị tình nguyện viên tham gia Khóa tu mùa hè đã rất nhiệt tình, đón tiếp đoàn chu đáo và tạo điều kiện để cô Thụy Anh và clb Đọc sách cùng con có dịp được gặp gỡ và chia sẻ cùng các bạn nhỏ tham gia khóa tu. Rất mong được gặp những gương mặt tươi vui của các bạn trong những mùa tiếp theo.

Bài và ảnh: Dương My

About admin2

Scroll To Top