Home / Giới thiệu sách / Vì sao phải đeo khẩu trang? (Bộ sách Nói sao cho con hiểu, TSGD Nguyễn Thuỵ Anh, Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2019)

Vì sao phải đeo khẩu trang? (Bộ sách Nói sao cho con hiểu, TSGD Nguyễn Thuỵ Anh, Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2019)

vi sao phai deo khau trang

Mỗi buổi sáng chuẩn bị tới trường bạn cần mang theo những đồ dùng nào? Nào là cặp sách, nào là khăn quàng đỏ, nào là mũ bảo hiểm… và không thể quên được chiếc khẩu trang. Lí do không thể thiếu chiếc khẩu trang chính là bởi bản “hợp đồng” đáng sợ của lũ bụi với bọn vi trùng, vi khuẩn, virus. Chúng sẽ cùng hợp sức, bám vào bụi và chỉ một làn gió thôi là bao nhiêu thứ nguy hiểm cho sức khoẻ con người sẽ được phát tán khắp nơi. Bọn chúng sẽ nhanh chóng thống lĩnh Trái Đất và rồi con người sẽ bị đuổi đi hết khỏi nơi xinh đẹp này. Từ một “tên nhóc bụi” lựa chọn mũi là điểm đến, cho tới khi một quân đoàn nhộn nhịp nào bụi hồng, nào bụi vàng… đều xuất hiện đông vui, nhộn nhịp. Thử tưởng tượng mà xem… Thật may sao, đó chỉ là giấc mơ của bố Tấn! Chính từ giấc mơ ấy, bố Tấn luôn mang khẩu trang, dù nó sẽ hơi vướng víu, hơi khó chịu nhưng kế hoạch của bọn bụi bẩn kia sẽ bị phá sản ngay, nếu chúng mình biết tự bảo vệ sức khoẻ!

Các bạn nhỏ có gợi ý hay đóng góp nào để ngăn không cho bọn bụi bẩn kí kết hợp động đáng sợ của chúng không?

Ngoài việc đeo khẩu trang, mình nghĩ các bạn cũng có thể giúp bố mẹ và các bạn ở trường trồng thật nhiều cây xanh! Khi có cây xanh, không khí sẽ được lọc sạch hơn, bởi cây chính là “khẩu trang đặc biệt” của không khí mà! Khi cây cối rậm rạp, chúng mình sẽ lại được gặp gỡ nào là ve, nào là tiếng chim hót và cả cô gió trong lành nữa!

Dương My (Viết cho CLB Đọc sách cùng con)

About Chang Che It

Scroll To Top