Home / EcoCamp / Dấu chân sinh thái

Dấu chân sinh thái

(Bài học “Sống xanh” đầu tiên tại EcoCamp 2013)

Buổi sáng ngày thứ hai của tại EcoCamp, trong khi các em bé ở nhóm Thành công và Save Animal bắt đầu hành trình đi tìm kho báu thì các bé lớn hơn ở nhóm Tia chớp và nhóm Doraemon được tham dự buổi học “Sống xanh” đầu tiên. Cô giáo Thụy Anh đã đặt một câu hỏi gợi mở cho đề tài “Dấu chân sinh thái”: Để sống, con người cần có những gì?Bằng tư duy của các con, “Dấu chân sinh thái” từ hình ảnh rất bé nhỏ đã trở nên to lớn khủng khiếp vì nhu cầu của con người. Để có thể sống, con người cần có niềm tin và hi vọng, nhưng trước hết là cần nhà ở, cần ăn, cần không khí để thở, cần bệnh viện, nhà máy, ga tàu, sân bay, trường học, công viên – Đã có trường học thì phải có công viên để vui chơi – ví dụ như một nơi xinh đẹp để đóng trại hè như EcoPark, thoải mái xả stress sau những ngày học tập căng thẳng; Chúng ta còn cần cả quân đội, công an, chính phủ… và thậm chí là cả nhà tù… Rất nhiều những cánh tay đã giơ lên đưa ra các câu trả lời vô tư, hồn nhiên nhất. Cũng chính từ sự hồn nhiên ấy, cô Thụy Anh đã cho các con thêm những câu hỏi hết sức thú vị: Hãy thử đoán xem Việt Nam có bao nhiêu trường học; Nước nào trên thế giới không có Quân đội hoặc Nhà tù?

Có thể nói, điều bổ ích nhất mà các con cảm nhận được từ buổi học sống xanh đầu tiên chính là hai mặt của “Dấu chân sinh thái”. Nhu cầu của con người là chính đáng, nhưng con người càng đông lên, nhu cầu càng tăng, và dấu chân sinh thái cứ thế lớn thêm, chiếm hết diện tích thiết yếu của trái đất. Ví dụ, năm 1960, con người chỉ cần nửa trái đất để sống; nhưng đến năm 1987, con người đã phải cần cả trái đất mới đủ sống; rồi đến năm 2000, số trái đất cần đủ để sống đã tăng gấp đôi… Hãy cứ tính đi, trong tương lai, chúng ta cần có bao nhiêu trái đất mới đủ cho nhu cầu của chúng ta?Đó là một phép tính thú vị. Nhưng trên thực tế, chúng ta chỉ có duy nhất một trái đất, chỉ một mà thôi. Chúng ta đã khai thác tận cùng mọi tài nguyên có thể, để phục vụ cho nhu cầu sống của chúng ta, và trái đất đang có nguy cơ bị diệt chủng. Phải làm gì để bảo vệ trái đất đây??? Dấu hỏi lớn ấy đồng thời là sự hứa hẹn cho những bài học thú vị tiếp theo trong chương trình học Sống xanh EcoCamp 2013.

About admin2

Scroll To Top