Home / Bài Viết / Mùa hạ đã gõ cửa

Mùa hạ đã gõ cửa

Mùa hạ đã gõ cửa. Cái nắng gay gắt lại tràn ngập khắp phố phường. Mùa hạ về, ông mặt trời chiếu ánh nắng xuống các ngôi nhà như gửi những cô tiên xuống. Trong những ngày nóng nực ấy, chỉ cần được uống một ly nước chanh ta cũng cảm thấy mát như được những cơn gió mát cuốn đi đến một nơi trong lành. Mùa hạ về, những chú chim đua nhau cất tiếng hót trong trẻo. Mùa hạ về là thời điểm học sinh được nghỉ hè sau những tháng học tập vất vả, là lúc chúng em cùng vui chơi, cùng khám phá những điều thú vị của cuộc sống quanh mình.

Đỗ Tôn Sa (lớp Nghĩ và Viết Nâng cao)

Mùa hạ đã gõ cửa. Những cây hoa phượng đã nở đỏ thắm. Sắc đỏ như mạnh mẽ kêu vang: “Hè đến rồi!”. Những chú chim ngoài vườn hót líu lo để chào đón mùa hè. Còn vào mỗi tối, các chú ve như những ca sĩ đồng quê. Vào mỗi sáng mùa hè, em  có thể ngủ nướng suốt ngày.Chiếc đồng hồ báo thức với những tiếng “Reng! Reng! Reng!” inh tai không còn là địa ngục nữa. Em không phải dạy sớm để đi học, có thể ở nhà để giúp ông bà những việc đơn giản. Em rất thích mùa hè.

Đỗ Uyển Nhi (lớp Nghĩ và Viết Nâng cao)

anh-bai-viet-mua-ha-go-cua

Ảnh sưu tầm

About admin2

Scroll To Top