Home / Tin Tức / Ngày xuân có nắng cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Ngày xuân có nắng cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Năm nào cũng vậy, các độc giả yêu mến nhà văn Nguyễn Nhật Ánh luôn mong chờ được đón đọc những cuốn sách mới của nhà văn vào dịp đầu xuân. Ngày chủ nhật 28/2/2016 hàng dài những độc giả đã xếp hàng ngay ngắn, thẳng hàng thể hiện một nét đẹp rất văn minh của những người hâm mộ để chờ xin chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhân dịp ra mắt cuốn sách “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng” (NXB Trẻ, 2016). Các thành viên trong CLB Đọc sách cùng con và Tiệm sách Kính vạn hoa Hà Nội tham gia hỗ trợ sự kiện này cũng rất tất bật từ những ngày trước sự kiện. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình mỗi bạn đều rất vui vẻ nhưng cũng thoáng một chút buồn vì  … chưa bạn nào xin được chữ ký của nhà văn. Nếu 29-2 là một ngày đặc biệt bởi cứ mỗi 4 năm ngày này mới “xuất hiện” trên tờ lịch thì với CLB Đọc sách cùng con, Tiệm sách Kính vạn hoa Hà Nội và cả các bạn cộng tác viên nữa ngày này của năm 2016 còn đặc biệt hơn. Đặc biệt bởi niềm vui khi được đón nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ghé thăm trong một buổi sáng mùa xuân có nắng. Đặc biệt bởi các bạn được gặp gỡ, được bắt tay và được trò chuyện cùng nhà văn thật gần gũi, giản dị. Và hơn cả bạn nào cũng hạnh phúc khi được cầm trên tay cuốn sách có chữ ký của bác Ánh.

Thật mong chờ cuốn sách tiếp theo của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và lại được đón bác đến với không gian ấm áp của Tiệm sách Kính vạn hoa Hà Nội và CLB Đọc sách cùng con.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vui mừng bắt tay Bà thủy thần – Nhà văn Lê Phương Liên

Nâng chén trà đầu năm

Bà thủy thần tặng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cuốn sách “Chiếc nhãn vở mong manh”

Bài: Dương My, Ảnh: Quang Anh, Xuân Hòa

About DuongMy

Scroll To Top