Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Muncle Trogg cậu khổng lồ tí hon” (Janet Foxley, Nhã Nam, 2016)

Buổi đọc sách “Muncle Trogg cậu khổng lồ tí hon” (Janet Foxley, Nhã Nam, 2016)

Người Nhỏ là tên gọi mà những người khổng lồ gọi chúng ta trong câu chuyện “Muncle Trogg cậu khổng lồ tí hon” của nữ nhà văn Janet Foxley. Cuốn sách do hai dịch giả Hồ Kiều Lan và Hồ Việt Hoàng chuyển ngữ, được phát hành bởi Nhã Nam (2016).

Với thân hình bé nhỏ trong thế giới của người khổng lồ, Muncle trở nên khác biệt và thường xuyên là mục tiêu trêu chọc của tất cả cư dân. Và việc bị cậu em Gritt túm chân dốc ngược là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Muncle là câu bên phải, không phải bên trái đâu nhé!

Những người khổng lồ sống ở Đỉnh Đì Đùng cách xa thị trấn của Người Nhỏ. Ngày xưa, khi người khổng lồ sống bên ngoài và bắt cóc Người Nhỏ, Người Nhỏ phản kháng bằng những cỗ máy hiện đại. Qua những câu từ của tác giả cùng với trí tưởng tượng của mình, các bạn nhỏ đã đoán chính xác vũ khí mà Người Nhỏ sử dụng. “Chúng thở ra lửa như rồng, và những quả bóng chúng ném ra thì phát nổ, giết chết bất kỳ ai chộp phải” chính là những khẩu pháo hay đại bác, xe tăng. “Gậy tử thần” thì chúng là những khẩu súng “thở ra lửa, và khạc ra những quả sồi kim loại có thể xé tan da thịt” như “một cây rìu rạch qua cát”. Do mẫu thuẫn kéo dài nên hai bên không xâm phạm thế giới của nhau.

Một lần vì tò mò, Muncle đã lẻn ra ngoài qua lối đi bí mật để đến với thế giới của Người Nhỏ . Nhiều điều kỳ lạ lần đầu tiên được nhìn thấy đã khiến cậu sửng sốt. Đó cũng là lần đầu tiên Muncle gặp gỡ và kết bạn với Emily.

Nhờ thân hình của mình mà Muncle đã thành công khi hóa thân vào nhân vật Người Nhỏ trong vở kịch mừng sinh nhật nhà vua hay giải thoát thành công cô bé Emily trở về nhà an toàn.

Một số hình ảnh trong buổi đọc sách:

About admin2

Scroll To Top