Home / Bài Viết / Cơn mưa rào

Cơn mưa rào

Vào sáng thứ Bảy vừa qua, bầu trời đang nắng, một lúc sau bỗng từ đâu mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời.

 Gió thổi ào ào, mỗi lúc một mạnh, bụi tung mù mịt. Trên cao, cành cây nghiêng ngả, lá bay rơi rụng lả tả khắp mặt đường. Mọi người và xe cộ vội vàng tìm trỗ trú mưa. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt mưa nặng hạt dần trên các mái nhà, mái hiên. Mưa càng ngày càng lớn dần, mưa xối xả. Không khí mát lành hơn hẳn. Đường phố vắng tanh, thỉnh thoảng lại có vài chiếc ô tô chạy vụt qua thật nhanh làm nước bắn tung tóe. Sau một vài giờ, mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Những tia nắng vàng hắt xuống le lói trong những tán cây. Ở phía chân trời, cầu vồng đủ màu sắc hiện lên thật rực rỡ.

Cơn mưa đã đem lại cảm giác dễ chịu, khoan khoái cho mọi người.

Bạn Hoàng Quyên (Lớp Nghĩ và Viết)

About admin2

Scroll To Top