Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Đọc truyện “Nữ chúa tuyết” (Truyện cổ Anđecxen – NXB Kim Đồng)

Đọc truyện “Nữ chúa tuyết” (Truyện cổ Anđecxen – NXB Kim Đồng)

Từ tuần trước, các bạn nhỏ đã được nghe và làm quen với rất nhiều nhân vật trong những câu chuyện của nhà văn Andersen (NXB Kim Đồng).Hôm nay, các bạn đã tham gia cùng đọc truyện “Nữ chúa tuyết”.

Đây là một câu chuyện khá đặc biệt được chia ra thành bảy câu chuyện nhỏ hơn nói về một tấm gương và đôi bạn. Mở đầu, cô My đã kể cho các bạn nhỏ lắng nghe truyện thứ nhất “Tấm gương và những mảnh gương vỡ”. Tấm gương này được một con quỷ chế tạo ra. Nó đặc biệt bởi vì những vật tốt đẹp soi vào đều trông chẳng ra gì cả; trái lại những vật xấu xí lại càng rõ nét và nổi bật hẳn lên, trông lại càng xấu hơn. Điều tồi tệ hơn đã xảy ra là tấm gương đã bị rơi từ trên trời xuống tan thành triệu triệu mảnh.Nếu ai đó bị mảnh vỡ bay vào mắt, người đó nhìn mọi vật đều sai cả hoặc chỉ nhìn thấy những cái xấu xa bởi vì mỗi hạt như vậy đều có phép ma như cả tấm gương vậy. Một số người bị mảng gương bắn vào tim, thật là khủng khiếp vì họ trở thành lạnh như nước đá.

Truyện thứ hai: Hai em bé. Câu chuyện kể về hai em bé Kay và Giecđa. Hai bạn chơi rất thân với nhau, nhà hai bạn sát nhau nên mùa hè chỉ nhảy một bước là sang tới nhà nhau rồi nhưng mùa đông thì phải leo lên leo xuống rất nhiều cầu thanh mới gặp được nhau. Nhưng thật không may, Kay bị mảnh gương bắn cả vào mắt và vào tim. Từ đó trở đi, cậu nhìn cái gì cùng rất xấu xí và còn gây lộn với cô bé Giecđa nữa.Một ngày nọ, Kay bị kéo theo một chiếc xe lớn trên chiếc xe trượt tuyết của mình. Hóa ra là cậu đã bị đưa đến nơi ở của bà Chúa Tuyết.Giecđa rất nhớ, rất muốn gặp lại người bạn thân của mình nên đã tìm mọi cách để đi tìm Kay…

Một bài tập nho nhỏ dành cho các bạn, các bạn nhỏ coi mình là Giecđa hãy viết thư hoặc vẽ và gửi tới bà Chúa Tuyết để bà thả bạn người bạn của mình ra.Nhiều ý tưởng hay ho được các bạn thể hiện lắm nhé. Các bạn nhỏ chưa biết viết thì vẽ tranh tặng còn các anh chị lớn hơn thì viết thư mà còn dịch sang cả Tiếng Anh nữa nhé.Vì câu chuyện khá dài nên cô My đã kể tóm tắt cho các bạn nghe những câu chuyện tiếp theo. Truyện thứ ba: Vườn nhà bà bà biết làm phép lạ, rồi “Hoàng tử và công chúa”; “Con gái quân cướp đừng”; Bà lão xứ Lapôni và bà lão người Phần Lan. Cuối cùng câu chuyện “Việc xảy ra trong lâu đài Bà Chúa Tuyết và việc tiếp nối”.

Cũng như nhiều câu chuyện khác, câu chuyện này có một kết thúc có hậu. Đội bạn thân đã gặp lại nhau, Kay đã trở lại bình thường và họ lại được chơi cùng với nhau dưới ánh nắng của mùa hạ sáng rực.

Kết thúc buổi đọc tryện, các bạn nhỏ chia thành hai đội tham gia trò chơi “Xây lâu đài”. Và đội Đỏ đã chiến thắng trước đội Xanh vì tinh thần đoàn kết và sự khéo léo .

Một số hình ảnh của buổi đọc sách:

About admin2

Scroll To Top