Home / Tin Tức / Giao lưu với Nhà văn Lê Phương Liên

Giao lưu với Nhà văn Lê Phương Liên

CLB Đọc sách cùng con dường như luôn nhận được nhiều tình cảm ưu ái từ những nhà văn – những người viết sách cho thiếu nhi. Thứ 7, ngày 03/10/2015 vừa qua, CLB Đọc sách cùng con đã được đón một vị khách đặc biệt. Các bạn nhỏ lớp Nghĩ và Viết do CLB tổ chức đã có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với Nhà văn Lê Phương Liên – Bà Thủy thần.

Có lẽ vì những tình cảm dành cho CLB cũng như tình yêu với trẻ thơ mà Bà đã có mặt tại CLB từ rất sớm. Còn đối với các bạn nhỏ thì đây là một sự bất ngờ. Sự xuất hiện của Bà làm cho các bạn tò mò. Cô Thụy Anh mời các bạn đặt câu hỏi cho Bà để đoán xem Bà là ai

– Năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ?

– Tuổi của bà là 2 số cộng lại bằng 11 cháu ạ.

– Bà tên là gì ạ?

– Tên bà là Lê Phương Liên.

Ngay sau khi bà vừa nói tên thì có một bạn nhỏ đã nhận ra là bạn đã từng đọc sách do bà viết. Vậy là các bạn đã biết bà là 1 nhà văn. Ngoài ra, các bạn còn biết thêm Bà là người đã đưa truyện tranh Doraemon về với thiếu nhi Việt Nam. Các bạn đã vô cùng thích thú với thông tin này. Trong buổi học của các bạn lớp Nghĩ và Viết, cô Thụy Anh đã giới thiệu đến các bạn tác phẩm mới nhất Nhà văn Lê Phương Liên viết dành cho thiếu nhi. Truyện “Chiếc nhãn vở mong manh” vừa mới xuất bản vào tháng 7 năm 2015 bởi NXB Kim Đồng. Không phải bạn nhỏ nào khi đọc sách cùng được gặp gỡ tác giả cuốn sách mình đang đọc. Hơn nữa, được chính tác giả đọc cho nghe những đoạn trích trong tác phẩm thì còn gì tuyệt vời hơn. Các bạn nhỏ lắng nghe một đoạn trích trong truyện “Chiếc nhãn vở mong manh” qua giọng đọc đầy cảm xúc của Bà. Sau khi nghe Bà đọc các bạn nhìn thấy gì? ngửi thấy gì? và nghe thấy gì? là câu hỏi cô Thụy Anh dành cho các bạn

– Con thấy màu xanh, màu đỏ của chiếc bút chì.

– Con ngửi thấy mùi áo mẹ

– Con nghe thấy tiếng côn trùng râm ran

….

Vậy “râm ran” là như thế nào? Để các bạn có thể hình dung được rõ hơn cô Thụy Anh đã cho các bạn nghe một đoạn ghi âm tiếng côn trùng kêu. Sau khi nghe xong các bạn cũng được thử làm tiếng côn trùng kêu khi đồng thanh kêu tiếng ri ri ri ri… theo nhịp điệu của cô giáo.Vậy là các bạn nhỏ đã biết một chút về cách mà các nhà văn miêu tả. Sử dụng tất cả các giác quan để cảm nhận, từ âm thanh, màu sắc đến hương vị.

Những câu văn gần gũi, những từ ngữ giản đơn, chân thực và trong sáng về cuộc sống về thiên nhiên đã cung cấp cho các bạn thật nhiều vốn từ khi đang học viết văn miêu tả.Không những thế, các bạn còn có được những cảm xúc riêng, những cảm nhận riêng khi nghe câu chuyện về cậu bé Non. Những chia sẻ, sự đồng cảm hay sự cảm động khi biết về hoàn cảnh của Non. Buổi học khép lại với rất nhiều cảm xúc. Và có thể, sau buổi học này, ai đó cũng sẽ ấp ủ ước mơ trở thành nhà văn.

Những tình cảm, những lời cảm ơn, những lời chúc hay những lời nhắn gửi của các bạn nhỏ đã được viết vào những trái tim nhiều màu dành tặng Bà – Nhà văn Lê Phương Liên. Các bạn nhỏ tích cực, sôi nổi và dành được nhiều sticker trong buổi học cũng nhận được món quà sách từ Bà. Các bạn rất thích thú và hứa sẽ đọc tiếp câu chuyện khi trở về nhà. CLB Đọc sách cùng con trân trọng cảm ơn nhà văn Lê Phương Liên đã đến với các bạn nhỏ và dành nhiều tình cảm yêu mến cho CLB Đọc sách cùng con. Kính chúc Bà luôn mạnh khỏe và mãi gắn bó với nền văn học thiếu nhi Việt Nam. CLB Đọc sách cùng con cũng xin cảm ơn các cô chú NXB Kim Đồng đã giới thiệu đến các độc giả nhỏ tuổi những cuốn sách hay của nhà văn – những câu chuyện nói về cuộc sống, về thiên nhiên, về quyền trẻ em với giọng văn mộc mạc và trong sáng.

Một số hình ảnh trong buổi giao lưu:

About admin2

Scroll To Top