Home / Bài Viết / Một ngày đầu đông

Một ngày đầu đông

Đông về, là những ngày hanh hao buông dài trên phố, là lúc cái lạnh bắt đầu luồn qua từng kẽ tay. Và rồi, trong khoảnh khắc giao mùa của những ngày đầu đông, mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng, những câu chuyện riêng.

Sau đây là những đoạn văn ngắn nói về “Một ngày đầu đông” của các bạn nhỏ lớp Nghĩ và Viết (lớp 3) tại CLB Đọc sách cùng con.

Sáng nay, một buổi sáng đầu đông lạnh lạnh. Những cơn gió thổi qua nhưng nó không mát mẻ như gió thu mà lạnh buốt. Vì vậy, nàng đông đã vung tay lên thành phố. Khi thức dậy, em muốn chạy ngay đến chỗ cốc nước nóng vì lạnh. Buổi sáng hôm ấy tuy lạnh nhưng vui, vì khi đến lớp, bạn em đã cho mượn một quyển sách rất hay: “Kì quan thế giới”. Kết thúc buổi học, em được bố mẹ cho đi dự sinh nhật. Đó là một buổi sáng đầu đông hạnh phúc của em.

Nguyễn Phương Anh (8 tuổi)

Buổi sáng đầu đông của Bon bắt đầu với món mì tôm ngon tuyệt. Ngoài đường lạnh lạnh. Bon thấy vui vui. Bon đến trường học, gió thoang thoảng, rất mát, hay hay nhưng mọi người thì lạnh cóng. Các đợt gió kinh khủng khiến mọi người hắt xì hơi, sổ mũi. Sương mù nhiều, giăng như khói tỏa. Bác mặt trời cố gắng xuyên thủng màn sương. Đâu đó, trong các vách, đàn kiến vẫn kiếm mồi đông đúc.

Nguyễn Quang Huy (8 tuổi)

Buổi sáng đầu đông, em thấy lạnh đến mức sờ chân xuống sàn nhà mà như giẫm lên đá. Bật lò sưởi lên, em thấy dễ chịu hơn. Nhưng khi đi học, em lại thấy lạnh buốt hết cả chân như đang ở Bắc cực. Anh Chân không muốn đi học nhưng anh vẫn phải bước đi. Còn Cô Tay cứ run lên khiến em phải viết ngoáy. Còn Em Đầu vẫn phải suy nghĩ dù lạnh.

Phạm Duy Đăng (8 tuổi) 

mot-ngay-mua-dong-lop-3

Mùa đông đến rồi (Ảnh: internet)

Buổi sáng của một mùa đông, thời tiết đang dần dần lạnh. Con vươn vai thức dậy giữa chiếc chăn bông ấm áp. Gió lạnh đã lùa vào khiến con không muốn ra khỏi chiếc chăn. Nhưng vì phải đi học, con đành dậy. Khi đánh răng, rửa mặt, con đã run lên đến hơn chục lần. Trên đường đến trường cùng mẹ, con thấy trời âm u. Vào lớp học, con vẫn thấy lạnh. Thậm chí cả những chú kiến trong chiếc tổ ở góc lớp cũng không muốn ra khỏi “ngôi nhà” của chúng. Phải công nhận rằng, dù ở trong phòng hay ở ngoài, không khí lạnh vẫn đi vào.

Trần Nguyễn Châu Anh (8 tuổi)

About admin2

Scroll To Top