Home / Bài Viết / Mùa thu trong em là…

Mùa thu trong em là…

Docsachcungcon.com: Mùa thu Hà Nội luôn khiến con người ta xao xuyến, nhớ nhung. Nhớ nắng vàng hanh hao, nhớ gió heo may,  nhớ mùi hoa sữa ngào ngạt, nhớ đến hương cốm với “mùi thơm phức của lúa non, của cỏ dại ven bờ” như nhà văn Thạch Lam từng viết,…còn nhiều điều muốn viết, muốn kể về thu Hà Nội. Và dưới đây là những bài viết của các bạn lớp Nghĩ và Viết nâng cao về mùa thu.

Mùa thu qua lời của bố

Sáng sớm nay, tôi đang tập lái xe đạp cùng với bố. Khi hai bố con tôi phóng qua những rặng cây non, tôi cảm thấy một luồng gió mát lạnh bao phủ lấy mình. Tôi vội vàng phanh xe lại, ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời đột nhiên như xanh thêm, cao thêm. Mùa thu đến rồi! Tôi nhớ có lần bố nói: “Mùa thu có một đặc điểm: Trời xanh và cao”.Hôm nay, có dịp được cảm nhận, tôi thấy lời bố nói thật đúng.

Lê Vũ Dương

Ảnh: sưu tầm

Mùa thu trong trái tim tôi

Sớm nay, tôi nghe trong gió mùa thu đang về. Cái nắng của mùa hạ lúc đó như đã lùi xa  nhường chỗ cho nắng vàng hoe cùng những cơn gió mát nhẹ nhàng của mùa thu. Bầu trời trong xanh, mát rượi. Từng làn gió lùa qua mái tóc tôi, cảm giác thật thích thú. Nhìn ra từ cửa sổ phòng mình, những hàng cây đang trút bỏ bộ cánh mùa hè rực rỡ, thay vào đó là chiếc áo mùa thu mát mẻ. Mùa thu đối với tôi thật đẹp, thật thơ mộng và êm dịu biết bao. Tôi yêu những cơn mưa nhẹ như sương  vào mỗi buổi sáng sớm, yêu cả cái se lạnh, sảng khoái của gió thu. Chúng thì thầm bên tai tôi như muốn nói: “Mùa thu về rồi! Mùa thu về rồi”. Ở quê tôi, mùa thu còn là mùa gặt lúa của các bác nông dân, mùa thi thả diều của các em nhỏ. Trong trái tim mình, tôi luôn dành một góc nhỏ thân thương cho mùa thu – mùa gắn liền với kỉ niệm tuổi thơ của tôi.

Lê Hoàng Quyên

Mùa thu

Sớm nay, tôi nghe trong gió mùa thu đang về. Những cơn gió hanh mơn man trên làn da mỏng. Lá cây bắt đầu rơi. Thật dễ chịu! Tiết trời mát mẻ. Nắng chiếu qua kẽ lá, rải lên đường. Bầu trời như  cao thêm và trong hơn. Tôi rất  thích mùa thu  và tôi cũng yêu giây phút này.

Nguyễn Trần Đức

 Sớm thu muôn màu

Sớm nay, tôi nghe trong gió mùa thu đang về. Thu năm nay, nắng vàng như rải mật. Thỉnh thoảng , làn gió heo may vuốt nhẹ lên đôi má, khiến lòng tôi chợt reo lên đầy niềm vui. Những chiếc lá vàng rơi trên con đường tới trường. Hàng trăm, hàng nghìn chiếc lá kết lại tựa như tấm thảm nhung rực rỡ mà tôi được bước lên khi các anh chị lớp hai, ba , bốn, năm chào đón. Hoa sữa giờ đây đang nở rộ khắp các con phố. Mùi hoa thơm nồng nàn làm say đắm lòng người. Ôi chao! Mùa thu đẹp quá!

Phạm Huyền Minh Ngọc

About admin2

Scroll To Top