Home / Giới thiệu sách / Phép màu của niềm tin (đọc “Chú kì lân tuyệt diệu “, Michael Morpurgo, dịch giả Phạm Trường Lan, NXB Kim Đồng, 2016)

Phép màu của niềm tin (đọc “Chú kì lân tuyệt diệu “, Michael Morpurgo, dịch giả Phạm Trường Lan, NXB Kim Đồng, 2016)

“Chú kì lân tuyệt diệu” là câu chuyện về cậu bé Tomas, 8 tuổi, ghét tới trường và ghét những câu chuyện. Một ngày nọ, mẹ dẫn cậu tới thư viện để nghe kể chuyện, với hy vọng giúp cậu yêu trường, yêu lớp hơn. Rất tình cờ, “Người phụ nữ bên con kì lân” – cô thủ thư đáng mến đã kể câu chuyện tuyệt vời về chú kì lân. Chính những câu chuyện của cô đã giúp Tomas thay đổi cuộc đời của chính mình, tin rằng khi có niềm tin, phép màu sẽ hiện hữu.

Có một thứ mà tôi rất tâm đắc với cuốn sách này, đó là khi Tomas hỏi “Người phụ nữ bên con kì lân” tại sao cô lại yêu quý “cuốn sách đặc biệt” của cô đến vậy, cô đã nói rằng: “…truyện và thơ giúp con người dám nghĩ và dám ước mơ. Sách làm con người muốn đặt câu hỏi” (trang 48). Câu nói này đã thực sự truyền cảm hứng cho Tomas, và cho cả người đọc, trong đó có tôi.

Hình ảnh cô thủ thư, Tomas, bố của Tomas và rất nhiều trẻ em, người lớn trong làng cùng lao vào thư viện bị đánh bom đang bốc cháy để “cứu sách” trong chiến tranh là một chi tiết tôi tin rằng có sức ảnh hưởng không nhỏ đến việc tạo thói quen đọc sách, yêu sách cho trẻ nhỏ. Ở một cấp độ lớn lao hơn nữa, nó giúp tạo đông lực mạnh mẽ cho văn hoá đọc cho từng cá nhân, từng gia đình, từng cộng đồng. Đây là cuốn sách nên có mặt trong mọi thư viện, trường học và gia đình.

bia sach chu lan tuyet dieu

Khi đọc “Chú kì lân tuyệt diệu”, tôi chợt nhớ đến những ca từ của bài hát “When you believe”, bài hát chính thức trong phim hoạt hình “Hoàng tử Ai Cập”, đã đạt Giải Oscar cho hạng mục Ca khúc trong phim hay nhất tại Lễ trao giải Oscar năm 1999:

“There can be miracles, when you believe

Though hope is frail, it’s hard to kill

Who knows what miracles you can achieve

When you believe, somehow you will 

You will when you believe”.

Phép màu luôn hiện hữu, chỉ cần bạn đừng đánh mất hy vọng dẫu mỏng manh, đừng đánh mất niềm tin dẫu ít ỏi! “Người phụ nữ bên con kỳ lân” đã tin thế, Tomas đã tin thế, và tôi cũng tin thế!

Nguyễn Minh Hiếu (CTV CLB Đọc sách cùng con)

About admin2

Scroll To Top