Home / Bài Viết / TẠI SAO PHẢI… “CAI” ĐIỆN THOẠI?

TẠI SAO PHẢI… “CAI” ĐIỆN THOẠI?

Bìa cuốn sách: “Bỏ điện thoại xuống nào!” (Bùi Phương Tâm viết, Hoàng Giang vẽ, NXB Kim Đồng, 2024).

Bỏ điện thoại xuống nào!” – vừa như một lời đề nghị cũng đồng thời là một lời gợi mở vô cùng thú vị dành cho tất cả các độc giả đang cầm trên tay cuốn sách này – Cuốn sách “Bỏ điện thoại xuống nào!” (Bùi Phương Tâm viết, Hoàng Giang vẽ, NXB Kim Đồng, 2024).

Điện thoại xuất hiện trong mọi mặt đời sống của con người hiện đại và với một số người, thậm chí, điện thoại còn là vật “bất li thân” – không thể tách rời. Nhờ có điện thoại mà công việc được xử lí thuận tiện hơn, con người được kết nối với nhau dễ dàng hơn không lo ngại khoảng cách địa lí, nguồn thông tin được tổng hợp và tìm kiếm dễ dàng chỉ với một chiếc điện thoại thông minh ở trong tay… Chúng ta chẳng thể phủ nhận công dụng tuyệt vời mà một chiếc điện thoại mang lại, dù vậy, vẫn có một lời đề nghị dành cho bạn – “Bỏ điện thoại xuống nào!”.

Qua câu chuyện của bé Na và các thành viên trong gia đình, tác giả Bùi Phương Tâm đã khắc họa thành công vấn đề ở các gia đình hiện đại. Ai cũng có việc cần “phải” làm với chiếc điện thoại và mọi lí do đều rất hợp lí. Với mọi người: từ ông, bà, bố mẹ đến các con. Trong mọi hoàn cảnh: khi nấu ăn, khi ngồi trên so-fa, cả lúc đi vào nhà vệ sinh… Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng thực tế những hình ảnh này chẳng hiếm gặp chút nào! Bạn hãy thử dành một buổi tối và quan sát các thành viên trong gia đình mình để xem mọi người sử dụng điện thoại như thế nào và điện thoại được dùng vào việc gì? Để xem, bạn có thấy kết quả giống như câu chuyện của gia đình bé Na không nhé?

Dù hợp lí đến đâu, việc sử dụng điện thoại quá nhiều – lạm dụng điện thoại cũng sẽ mang tới những rắc rối cho chúng ta. Cả nhà bé Na đã phải đến gặp bác sĩ vì mỗi người đều mắc phải một căn bệnh mà điện thoại mang lại… nào là đau lưng, đau vai, nào là mỏi mắt… Trong thực tế, có những người còn mắc bệnh “nghiện điện thoại” nữa cơ! Và vì vậy, chúng ta cần phải “cai điện thoại” ngay thôi! Nhưng làm thế nào để cai điện thoại và làm thế nào để sử dụng điện thoại một cách hợp lí và thông mình! Mời bạn tìm đọc cuốn sách này để biết được lời gợi mở của tác giả, để có cho mình một vài gợi ý nho nhỏ nhé! Nhưng bạn cũng đừng quên, chia sẻ với chúng mình cách bạn và gia đình sử dụng điện thoại thật hợp lí nhé!

Chỉ bằng những nét vẽ đơn sắc cùng với điểm nhấn là chiếc điện thoại đỏ, họa sĩ Hoàng Giang đã giúp cho cuốn sách trở nên cuốn hút hơn như chính tên gọi “Bỏ điện thoại xuống nào!” – Đơn giản mà thật đáng lưu tâm!

Bây giờ thì, hãy “Bỏ điện thoại xuống nào!” và cùng tôi nhìn nhìn xung quanh xem sao, bạn nhé!

Dương My, viết cho CLB Đọc sách cùng con
—————————
Sách đã có ở CLB Đọc sách cùng con.
Các bố mẹ mua sách sẽ được giảm 10-15% giá bìa.
Mời các bố mẹ ghé CLB hoặc liên hệ số điện thoại: 090 4605898 l 0981 959574

About DuongMy

Scroll To Top