Home / Bài Viết / Tết của Pi-ríc

Tết của Pi-ríc

Docsachcungcon.com xin giới thiệu sáng tác của bạn nhỏ Phương Linh. Một câu chuyện về ngày Tết có thể là ở một đất nước xa xôi nào đó hoặc cũng có thể câu chuyện diễn ra ở Việt Nam. Dù câu chuyện xảy ra ở đâu đi chăng nữa thì cũng không quan trọng. Vì trong đó, người đọc có thể cảm nhận được tình cảm gia đình, tình yêu thương giữa con người với con người trong những ngày Tết ấm cúng.

1. Sắp đến Tết rồi, gia đình Pi-ríc đang dọn dẹp nhà cửa để đón Tết. Mẹ của Pi-ríc đang quét nhà và lau nhà. Mi-na, em gái Pi-ríc đang chuẩn bị quần áo mới. Còn Pi-ríc và bố đang trang trí nhà. Cuối cùng thì việc dọn dẹp nhà cửa cũng đã xong. Nhưng nhà Pi-ríc đẹp hơn hẳn. Nào là cây đào, bóng bay, đèn lồng và cả những chiếc phong bao lì xì đã được chuẩn bị sẵn trên bàn nữa.

2. Và cuối cùng thì cũng đến Tết. Có rất nhiều khách đến nhà Pi-ríc chơi. Đầu tiên là gia đình chú Sô-kô. Chú mừng tuổi Pi-ríc và Mi-na. Pi-ríc thích lắm. Nhưng hình như Pi-ríc quên chưa mừng tuổi con chú Sô-kô rồi. Thế là mẹ bảo Pi-ríc mừng tuổi em Me-ry con chú Sô-kô. Em ấy mới có 3 tuổi. Rồi tiếp theo là cô Lin-na. Cô có 2 em sinh đôi là Gi-ty và Gi-mi. Lần này Pi-ríc nhanh nhẹn hơn. Pi-ríc mừng tuổi Gi-ty và Gi-mi trước. Cô Lin-na khen Pi-ríc rất ngoan. Và cô Lin-na lại mừng tuổi Pi-ríc và Mi-na. Có rất nhiều khách đến chơi nhà Pi-ríc nữa.

3. Buổi tối hôm đó, mẹ mua bánh chưng cho cả nhà ăn. Pi-ríc và Mi-na rất thích ăn bánh chưng. Nên bố mẹ mới quay đầu sang chiếc tivi, lại quay đầu lại chiếc bánh chưng thì chiếc bánh còn nguyên đã bị mất một nửa. Bố mẹ nhìn nhau và tự hỏi: “Ai đã ăn một nửa cái bánh rồi?”. Rồi bố mẹ quay sang Pi-ríc và Mi-na. Miệng đang phùng to và nói: “Là bọn con nè”. Rồi cả nhà cười to. Đêm đến, Pi-ríc nằm trên giường và nói với mẹ: “Mẹ ơi, con thích tết lắm”. Vừa nói xong thì cậu đã chìm vào giấc ngủ. Tết năm đó rất là vui.

Bài viết của bạn Phương Linh lớp Nghĩ và Viết (nhóm các bạn lớp 2, 3)

About admin2

Scroll To Top