Home / Tin Tức / Thơ tình cũng rất… VUI

Thơ tình cũng rất… VUI

Chiều ngày thứ 6 (16/10) vừa qua, TSGD Nguyễn Thụy Anh đã có buổi nói chuyện với các bạn học sinh lớp 6A1 trường THCS Vinschool. Các bạn chào đón cô Thụy Anh bằng bài hát truyền thống của trường cùng với sự chuẩn bị rất chu đáo.

Trong chương trình, các bạn học sinh đã đưa ra rất nhiều cách để xử lí “mâu thuẫn” với một mối quan hệ chưa tốt của mình: có bạn cho rằng không nói chuyện với nhau nữa, có bạn thì sử dụng “nắm đấm”… Nhưng liệu có cách để cải thiện mối quan hệ đó không? Cô Thụy Anh đã đưa ra một tình huống và thật nhiều cánh tay giơ lên để “trợ giúp” cô bằng phương án của mình. Sau buổi nói chuyện này chắc chắn mỗi bạn sẽ có cho riêng mình một “bí kíp” để cải thiện các mối quan hệ và giúp chúng trở nên tốt đẹp hơn.

Đến với buổi chia sẻ với các bạn cô Thụy Anh dành một câu chuyện nho nhỏ để kể cho các bạn nghe và cùng với đó là một bài thơ rất hay của “Mặt trời thi ca Nga” – nhà thơ Pushkin. Trước đó các bạn được chia nhóm để cùng đưa ra những câu hỏi cho bài tập cô Thụy Anh đưa ra, có nhóm đặt được 49 câu hỏi, có nhóm đưa ra 12 câu hỏi. Và câu hỏi nào cũng thú vị nên cả lớp cùng với các bố mẹ đều cười nghiêng ngả. Khi cô Thụy Anh bài thơ, sau mỗi một câu thơ cô đọc là lại có một nhóm reo lên vui thích, làm cô Thụy Anh cũng cười theo. Cô Thụy Anh nói: “Chưa khi nào đọc thơ tình lại cười nhiều như thế này!”. Lớp 6A1 thật vui, hi vọng giờ học nào của các bạn cũng sẽ tràn ngập tiếng cười nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi nói chuyện tiếp theo nhé!

“We’ve come a long way from where we began

Oh I’ll tell you all about it when I see you again

When I see you again”

(See you again – Wiz Khalifa, Charlie Puth )

Dương My

About DuongMy

Scroll To Top