Home / Bài Viết / Tôi luôn thích lắng nghe những âm thanh thú vị của mưa

Tôi luôn thích lắng nghe những âm thanh thú vị của mưa

Docsachcungcon.com: Các bạn thành viên lớp Nghĩ và Viết – CLB Đọc sách cùng con (nhóm lớp 6,7) với bài tập về câu mở rộng chủ đề. Mưa đối với mỗi người với muôn màu, muôn vẻ.

Mưa rơi tí tách (Ảnh st)

Tôi luôn thích lắng nghe những âm thanh thú vị của mưa. Những tiếng kêu lộp bộp tạo nên những bản nhạc thật thú vị và sâu sắc. Tiếng vang ấy kêu lên thật to sau những ngày yên ả, trầm tĩnh. Âm điệu ấy như mang đến một niềm vui, thiết tha, đặc sắc.

Trần Ngọc Minh (Lớp 7A6, trường THCS Lương Thế Vinh)

Tôi luôn thích lắng nghe những âm thanh thú vị của mưa. Tiếng mưa nhảy nhót trên mái tôn như niềm vui của đất trời sau những ngày nắng nóng. Tiếng mưa xào xạc cùng với lá cây tạo nên một bản nhạc cổ điển không bao giờ lỗi thời. Tiếng sấm chớp cùng với những đám mây đen dường như là sự tức giận của đất trời đối với những việc làm độc ác của con người. Nhưng có những lúc mưa thật dịu dàng và thánh thót, như những chú chim non khi gặp lại mẹ của mình. “Lộp bộp…lộp bộp, rào rào”. Hãy nhắm mắt lại và lắng nghe sự kì diệu của mưa. Thật sự vô cùng thanh thản và yên bình!

Nguyễn Bùi Minh Thu (13 tuổi, trường PT Đoàn Thị Điểm)

Bài viết của Minh Thu

Tôi luôn thích lắng nghe những âm thanh thú vị của mưa. Tiếng lộp bộp, tí tách như một bản nhạc rất vui tai. Mỗi lần mưa, âm thanh đều khác nhau, nghe không thấy chán. Đặc biệt là vào buổi sáng, “bản nhạc” cũng làm tiếng chuông báo thức mà chẳng cần pin. Tiếng mưa làm tôi thấy thật tỉnh táo.

Lê Quế Chi (11 tuổi, trường PT Đoàn Thị Điểm)

Tôi luôn thích lắng nghe những âm thanh thú vị của mưa. Mỗi khi mưa, nếu đang nghe một bài hát thì có cảm giác như đang nghe một bài hát hoàn toàn mới và khác biệt. Tiếng mưa lộp bộp, lộp cộp. Tiếng mưa làm cho mình có cảm giác mát mẻ, nhẹ nhõm. Tiếng mưa như một bản nhạc hoàn hảo.

Cao Hải Đăng (12 tuổi)

Tôi luôn thích lắng nghe những âm thanh thú vị của mưa. “Lộp đà lộp độp” như tiếng trống rộn rã, “lách tách lách tách ” – tiếng mưa đập xuống mặt đất như tiếng ai vừa bật lửa nghe thật vui tai. Đôi khi mưa biến thành một bản nhạc lạ kì, giúp cho người ta cảm thấy hưng phấn hơn, hay hơn giúp những ai đang buồn bã thấy yêu đời trở lại. Tiếng mưa có muôn màu muôn vẻ, mỗi tiếng mưa tưởng như đang mang các dáng vẻ, màu sắc khác nhau: “ti tách” – một chú chuột nhắt bé nhỏ, lộp độp màu đỏ, vàng vui tươi…thật thú vị.

Nguyễn Ngọc Quyên (12 tuổi, trường PT Đoàn Thị Điểm)

Mưa vui hay mưa buồn? (Ảnh st)

Mưa đem lại cho tôi những niềm vui nho nhỏ. Mưa khiến cho lòng tôi thoải mái sau những ngày căng thẳng. Những cơn mưa luôn có những âm thanh nghe vui tai. Tôi muốn gom những âm thanh đó để tạo thành một bản nhạc. Những giọt mưa trông như những viên ngọc trai, viên pha lê để tôi xâu thành những chiếc vòng tuyệt đẹp.

Nguyễn Thu Giang (11 tuổi, trường PT Đoàn Thị Điểm)

Mưa đem lại cho tôi những niềm vui nho nhỏ. Tiếng mưa làm cho tôi thanh thản hơn. Mỗi khi mưa là tôi cảm thấy như được mưa rủ tôi ra tắm mưa. Mưa làm cho tôi vừa nghe nhạc vừa làm bài tập nữa.

Lê Phúc Hưng (11 tuổi, trường THCS Vân Hồ)

Mưa đem lại cho tôi những niềm vui nho nhỏ. Mưa làm cho cây cối xinh tươi, đất không hạn hán. Mưa làm cho lòng tôi mát dịu. Những giọt mưa tạo ra những tiếng động vui tai làm tôi thấy thanh thản sau những việc khó chịu.

Cao Nam Khánh (12 tuổi, trường PT Wellspring)

Mưa đem lại cho tôi những niềm vui nho nhỏ. Khác với bọn trẻ trong xóm tôi, tôi thường hay đi đôi ủng và chạy ra ngoài mưa mát để chơi ngoài đó. Nhưng có lúc tôi cảm thấy không khỏe nên ở nhà nhìn ra ngoài cửa sổ và lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà. Mỗi khi có chuyện cáu giận hoặc buồn bực, tôi thường đứng bên cửa sổ khi mưa. Mưa làm tâm hồn tôi bớt buồn như một người bạn thân an ủi vỗ về lúc ta bị điểm kém.

Nguyễn Hữu Phúc (12 tuổi, trường PT Đoàn Thị Điểm)

About admin2

Scroll To Top