Home / Bài Viết / Trời đang nóng bỗng nhiên trở lạnh…

Trời đang nóng bỗng nhiên trở lạnh…

Ảnh: internet

Có lẽ hầu như chúng ta cũng đều yêu thích mùa hè nhỉ? Mùa hè ta đi chơi, đi nghỉ và được làm rất nhiều điều. Còn mùa đông thì sao? Cái lạnh này làm tôi đau khổ, vật vã vào những buổi sáng sớm thức dậy. Không khí lạnh bắt đầu ùa vào làm lạnh sống lưng, tôi nhanh tay mặc quần áo, nhưng lần này có khác vì tôi phải mặc thêm một chiếc áo len dày. Từ khi mùa đông đến, đôi môi đã có biểu hiện lở loét, cái này đau thì thôi rồi, đến mức chảy cả máu. Nhưng với kinh nghiệm đã trải qua hơn 12 mùa đông, thì tôi sẽ dạy cho các bạn cách khắc phục vấn đề này. Đơn giản mọi người chỉ cần bôi thuốc nẻ trước khi đi ngủ. Chắc ai cũng đã từng trải qua điều này như tôi rồi nhỉ. Nhưng mùa đông cũng tuyệt vời đấy chứ. Nó tuy rét buốt như vậy nhưng lại làm cho mọi người vô cùng ấm áp khi quây quần bên nhau ăn một bát bánh đa cua nóng hổi. Lúc đó bạn sẽ cảm nhận được vị ngon tuyệt vời của món ăn. Những làn khói nóng bốc lên như đang thách thức cái rét căm căm ngoài trời.

Vào mùa đông chúng ta có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn, cảm thấy quý trọng nhau hơn. Những kỉ niệm ấy khiến mùa đông cũng không tệ như tôi nghĩ. Tôi không thích mùa đông như những mùa khác. Tuy nhiên nó đã mang lại cho tôi rấ nhiều kỉ niệm đẹp và nhiều thời gian ấm áp quây quần bên gia đình.

Vũ Đăng Khoa (Lớp Nghĩ và Viết 6 – 7)

About Chang Che It

Scroll To Top