Home / Bài Viết / Mùa thu – Những món quà bất ngờ!

Mùa thu – Những món quà bất ngờ!

Bài viết về mùa thu của các bạn trẻ lớp Nghĩ và Viết 4-5 (2025-2026) sau khi đọc bài thơ “Mùa thu” của nhà thơ Thụy Anh.

Mùa thu se se lạnh và có màn sương nhẹ. Cây cỏ, hoa lá chuyển dần sang màu vàng và lá cũng bắt đầu rụng. Mẹ chở em đi khai giảng. Hôm đó, vài nhà vẫn còn giữ trang trí ngày Quốc Khánh. Trời nắng ấm. Nhưng kì lạ thay, sáng hôm sau, mùa thu như chưa từng đến!

Khánh Chi (9 tuổi)

 

Mùa thu đến, mưa bất ngờ ập tới và nắng bất chợt hửng lên. Ở mùa này, quả chín, lá chín và nắng cũng chín. Trên phố, những hàng cây có tán lá xanh giờ đã chuyển dần sang màu vàng, đỏ. Ai ai cũng tất bật chuẩn bị cho Tết Trung thu thật rộn ràng. Với tôi, mùa thu như chiếc gối khiến cho mọi vật càng êm ái, dịu dàng.

Anh Phúc (9 tuổi)

 

Khi mùa thu đến, trời bất chợt mưa rồi nắng hửng lên. Bầu trời tự nhiên mờ sương. Cơn gió bắt đầu se lạnh. Mọi người tấp nập chuẩn bị cho Tết Trung thu. Các con đường đều đông đúc người qua lại chuẩn bị cho Tết trông trăng ở khắp các khu phố, ở trường học và trong các ngôi nhà nhỏ. Con phố nào cũng nhộn nhịp. Mùa thu có Tết Trung thu thật vui!

Hoàng Nam (9 tuổi)

 

Thiên nhiên mùa thu có rất nhiều điều thú vị. Những vệt nắng chiếu vào các con phố tựa như những tấm chăn mỏng màu vàng trong suốt, trùm nhẹ lên mọi sự vật. Con phố mùa thu trầm lặng, yên ắng. Tiết trời mùa thu se se lạnh, thoang thoảng mùi hoa sữa, thật khiến cho con người dễ chịu, khoan khoái, vì thế mà yêu đời hơn. Những chú chim hót líu lo tạo ra một bản nhạc khiến con phố sống động hơn. Em cảm thấy thích mùa thu nhất.

Đức Quang (9 tuổi)

 

Mùa thu đến, lá bàng dần chuyển thành màu vàng, đỏ. Tiết trời hơi se lạnh. Gần đến Trung thu, các đoàn múa lân bắt đầu biểu diễn trên các con phố. Vào dịp này, trẻ em mong chờ nhất là được phá cỗ và rước đèn ông sao. Đêm trung thu trăng rất tròn và sáng. Mỗi khi trông trăng, em lại nhớ đến Sự tích cây đa, chú Cuội và chị Hằng.

Minh Khuê (9 tuổi)

 

Hôm đó thời tiết đẹp, tôi nhận ra mùa thu đến mà không báo trước. Trời gió hiu hiu, nắng đẹp một cách diệu kỳ. Cây bắt đầu rụng lá, hoa quả bắt đầu chín hồng. Bọn trẻ chơi chán chê rồi nằm dài trên bãi cỏ và kể cho nhau nghe những câu chuyện về mùa thu. Tôi cùng bố đi mua bánh Trung thu để đón Tết cùng họ hàng. Không gian tràn ngập tiếng cười của mọi người, tiếng khen bánh nướng bánh dẻo: “Ngon quá!”, tiếng những ông bố hò hét khi xem cùng nhau một trận bóng đá… Tôi yêu mùa thu!

Quang Minh (10 tuổi)

 

Thời tiết mùa thu sẽ có mưa và nắng hửng bất chợt. Mùa thu là một mùa có nhiều lá vàng rơi trước sân nhà tôi. Ngoài phố, bọn trẻ đi rước đèn mặc những bộ trang phục rất đẹp. Ai cũng cảm thấy vui khi được quây quần cùng ăn bánh trung thu. Các cửa hàng đông đúc như một phiên chợ tấp nập. Mùa thu là một mùa rất tuyệt vời!

Châu Anh (10 tuổi)

 

Mùa thu là mùa của những điều bất ngờ. Những cơn mưa bất ngờ ập tới và nắng cũng vậy! Sau cơn mưa, khi nắng hửng lên, bầu trời mênh mông và xanh thẳm. Cơn gió thổi qua những hàng cây dọc con phố làm cho tán lá xào xạc. Những con đường như được trải một tấm thảm vàng. Trên các con phố ngập tràn không khí Trung thu, hai bên đường trang trí những chiếc đèn lồng rực rỡ, mùi thơm ngọt của của bánh nướng, bánh dẻo. Ôi chao! Mùa thu thật tuyệt vời!

Mạnh Đăng (10 tuổi)

 

Mùa thu, mọi người tất bật chuẩn bị đón Tết Trung thu. Cả khu phố khoác lên một tấm áo đỏ chói. Người thì chuẩn bị đầu lân để múa, người thì làm đèn lồng để chơi trăng, người thì lo mua hoa quả về sắp mâm ngũ quả… Trong khi không khí tật bật tràn về khu phố thì cây cối xung quanh coi bộ rất thanh thản, chúng thong thả đội lên những cái mũ cam vàng tự làm. Nhìn từ xa quang cảnh mùa thu như một bức tranh thật đẹp.

Tùng Minh (10 tuổi)

About DuongMy

Scroll To Top