Home / Bài Viết / Thơ bạn nhỏ viết

Thơ bạn nhỏ viết

Xin chia sẻ với bố mẹ và các bạn những bài thơ do các bạn nhỏ gửi về cho CLB Đọc sách cùng con. Là nhà thơ có nhiều sáng tác cho thiếu nhi, cô Thuỵ Anh rất hoan nghênh các cộng tác viên nhí từ mọi miền Tổ quốc đã chia sẻ cho cô các tác phẩm của mình, những bài thơ có ý thơ, tứ thơ rất độc đáo, giàu cảm xúc. Trong thời gian tới, cô Thuỵ Anh sẽ mở workshop trò chuyện về việc làm thơ, giúp các bạn trải nghiệm thêm về tính nhạc, nhịp điệu, vần điệu, từ đó có cảm nhận tốt hơn khi đọc và làm thơ.
BUỔI TRƯA HÈ
Những buổi trưa hè
Sân trường vắng lặng
Chỉ có tiếng ve
Khoảng trời đầy nắng…
Hoa phượng đỏ rực
Một góc sân trường.
(Nguyễn Tùng, 10 tuổi)
—-
CÔ ĐƠN
Cây bàng lặng lẽ
Đứng trong sân trường
Ngày hè vắng vẻ
Nhớ những học sinh
Thường ngồi dưới gốc
Nhớ sự ồn ào
Trước ngày tổng kết
Mỗi ngày chỉ có
Ở yên một chỗ
Mong năm học mới
Bắt đầu thật nhanh
Để thôi cô đơn
Để thôi buồn nhớ…
(Nguyễn Tùng – 10 tuổi)
—-
XE NHÀ TÔI
Một chiếc xe nhà
Hết mình phục vụ
Bền bỉ, kiên trì
Mặc dù đã cũ
Xe như thành viên
Của gia đình nhỏ
Là bạn đồng hành
Cùng nhau gắn bó.
Chiếc xe thân thương
Cùng ta rong ruổi
Trên mọi nẻo đường
Đón niềm vui mới…
(Nguyễn Tùng – 10 tuổi)
—-
CẬU BẠN NHỎ
Cậu bạn nhỏ,
Lông đen óng mượt
Đuôi hay ngoáy tít
Chiếc mũi rất thính
Truy tìm thức ăn…
“Leng keng, leng keng”.
Vòng cổ của chú
Có dây màu đỏ
Cái chuông màu vàng
Trông khá tinh nghịch
Và cũng đáng yêu.
Cậu bạn nhỏ,
Thường sủa: “gâu, gâu…”
Khi có người lạ,
Thích nằm giữa sân
Nghịch trái bóng nhỏ
Mỗi khi em buồn
Cái chân nhỏ xíu
Cái mũi ươn ướt
Chạm vào chân em
Em đã hết buồn.
“Cậu bạn nhỏ ơi,
Ta cùng đi dạo!”
Vừa nghe thấy thế
Cún bật dậy liền
Cái đuôi ngoáy tít
Đôi mắt tươi vui
Một người, một cún
Ta cùng dạo chơi…
(Nguyễn Trần Thanh Trúc – 12 tuổi)
—-
CẢM ƠN BÀ
Lần đầu tiên gặp bà
Bà bế cháu trên tay
Nước mắt bà rơi xuống
Nở nụ cười thật tươi.
Cháu cảm ơn bà nhiều
Nuôi lớn cháu nên người
Dạy cháu học từng đêm
Giờ lưng còng cặm cụi.
Bà ơi bà yên tâm
Cháu sẽ luôn ở bên
Thành người bạn của bà
Mỗi khi cần trò chuyện
Có cháu ngay lập tức.
Bà là mặt trời to
Cháu là mặt trời nhỏ
Bà và cháu cùng đi
Dưới bầu trời trong xanh
(Hạnh My – 10 tuổi)

About Chang Che It

Scroll To Top