Home / Giới thiệu sách / Bay bổng cùng Bông An (Đọc “The girl on the moon – Cô gái trên trăng” (Bông An, Nhã Nam & NXB Hội nhà văn, 2016)

Bay bổng cùng Bông An (Đọc “The girl on the moon – Cô gái trên trăng” (Bông An, Nhã Nam & NXB Hội nhà văn, 2016)

Nếu như trước đây, nhà thơ  Trần Đăng Khoa đã chạm đến trái tim độc giả  bởi những vần thơ bình dị, mang chở cả tâm hồn, tình cảm của một cậu bé sinh ra và lớn lên nơi miền quê Việt thì nay, trên con đường văn học thiếu nhi, những mầm thơ nhỏ vẫn từng ngày từng giờ khoe sắc. Một trong số đó là Bông An (tên thật là Khuê An) – cô gái bé bỏng yêu thi ca với trái tim luôn hướng về đất nước.

Trải qua tuổi thơ ở một đất nước Anh xa xôi, nhưng dường như, trong con người Bông An vẫn thấm đẫm hơi thở Việt Nam. Chín tuổi, cô bé ấy chưa thông thạo ngôn ngữ Việt, song mỗi bài thơ trong tập thơ đầu tay “The girl on the moon – Cô gái trên trăng” (Nhã Nam, NXB Hội nhà văn, 2016, Nhã Thuyên dịch) đều gần gũi, thân thương với độc giả nhỏ tuổi ở Việt Nam. Bằng con mắt quan sát của một đứa trẻ, sự nhạy cảm, tinh tế từ tâm hồn trong sáng, Bông An đã tái hiện một thế giới thật sinh động, gần gũi. Đó có thể  là những điều nhỏ bé, thân thuộc, có thể chạm tới như: một chú mèo tò mò, một con lừa, con nhím, cái bánh nướng của Pháp…hay là những thứ lớn lao, thiêng liêng và chỉ cảm nhận bằng trái tim như: hạnh phúc, nỗi sợ, tình yêu, nỗi buồn, sự sợ hãi, phấn khích…tất cả đều được nhà thơ nhí định nghĩa thật đáng yêu. Mỗi vần thơ của “Cô gái trên trăng” – Bông An đều hiển hiện một “cái tôi” rất riêng, rất độc đáo.

Mộng mơ, bay bổng, tập thơ với những nét vẽ mộc mạc, xinh xắn đã mở ra cánh cửa đón độc giả nhí vào thế giới thần tiên của chính mình, rất thực và rất thơ. Bằng những tiếng thơ cất lên từ trái tim, cô gái bé bỏng đã đánh thức tình yêu cuộc sống, niềm đam mê khám phá trong lòng mỗi người bạn nhỏ khi đọc cuốn sách này.

Hương Liên (Giáo viên CLB Đọc sách cùng con)

anh-sach-co-gai-tren-trang

About admin2

Scroll To Top