Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Cá sấu ngứa răng” (Những truyện hay viết cho thiếu nhi – Phong Thu, NXB Kim Đồng, 2014).

Buổi đọc sách “Cá sấu ngứa răng” (Những truyện hay viết cho thiếu nhi – Phong Thu, NXB Kim Đồng, 2014).

Chắc các bạn nhỏ đã có lần nghe câu chuyện về nước mắt của cá sấu. Câu chuyện về con cá sấu gian xảo nhưng lại dùng nước mắt  tỏ ra tội nghiệp để lừa các con vật đáng thương khác.

Hôm nay cô và các bạn nhỏ tại CLB Đọc sách cùng con đã cùng nhau đọc một câu chuyện khác về cá sấu. Một tác phẩm của nhà văn Phong Thu – “Cá Sấu ngứa răng”, trích trong “Những truyện hay viết cho thiếu nhi – Phong Thu ” (NXB Kim Đồng, 2014).

Bắt đầu câu chuyện, nhà văn đưa các bạn nhỏ đến khung cảnh yên bình, một hồ nước “phẳng lặng như gương” với “chú Ếch Ộp ngồi thanh thản”, “cô Nhện Nước rung rinh, còn có cả hai chị em nhà Ốc Bươu bò chậm chạp trên cọng lá.” Và đây cũng là bối cảnh mà các bạn nhỏ cũng nhau diễn xuất trên “mặt hồ phẳng lặng” của CLB, bạn nào cũng vui và hào hứng.

Thế rồi “mặt hồ” bỗng nhiên chao động bởi sự xuất hiện của gã Cá Sấu Minh Đức có “cái lưng mốc thếch, sù sì”. Bắt đầu từ đây là những hồi truyện gay cấn cùng Dê Khoang, Cún, Thỏ con và Khỉ cuốn hút các bạn nhỏ. Ban đầu là tai nạn của Dê Khoang, các bạn nhỏ tưởng tượng đặt mình là bạn của Dê thử tìm cách cứu Dê thoát khỏi cái hố sâu. Có bạn nói kiếm dây thừng để kéo, có bạn bảo gọi khỉ để làm dây khỉ kéo Dê lên, lại có bạn bảo phải đi gọi bác sĩ Ai bô lít  đến giúp … Thế nhưng cứu được Dê rồi thì cả Thỏ, Cún và Dê đều bị gá Cá Sấu gian ác nuốt vào bụng làm thức ăn. Các bạn nhỏ  lại suy nghĩ để giúp Khỉ cứu các bạn của mình. Các bạn nhỏ rất hài hước khi đưa ra cách giải cứu, nào là chờ Cá Sấu bất cẩn thì mổ bụng gã, có bạn thì giả vờ là cá sấu cái để dụ dỗ, có bạn thì hi sinh thân mình làm mồi nhử chui vào bụng cá sấu rồi rạch bụng gã.

Cuối cùng, vì lão Cá Sấu xấu tính ăn thức ăn quá vội vàng nên bị giắt răng, bằng trí thông minh  các bạn nhỏ đã cùng Khỉ giải cứu an toàn những người bạn của mình và dạy cho gã Cá Sấu một bài học đáng đời.

Trò chơi lấy trộm thức ăn của cá sấu gian ác,  cải biên từ trò “cá sấu lên bờ” đã kết thúc buổi đọc sách hôm nay. Bạn nào cũng hăng hái lấy đồ của Cá Sấu khéo léo mà không bị bắt. Vì các bạn nhỏ đông quá lại nhiệt tình cùng sự giúp đỡ của cô Cò Trắng Cá Sấu…đã bị nhấc bổng lên khỏi “mặt hồ”.

Một số hình ảnh của buổi đọc sách:

Toàn cảnh “mặt hồ” của chúng ta

Thanh thản nghĩa là như thế nào? Khi nào thì mình cảm thấy thanh thản?

Đây chính là Cá Sấu Minh Đức  có “cái lưng mốc thếch, sù sì”

Tìm cách cứu Dê thoát khỏi cái hố sâu, làm như thế nào đây

Tìm cách thoát khỏi bụng Cá Sấu

Bạn Hà Phương ngồi đọc sách trong lúc chờ bố mẹ đến đón sau khi buổi đọc sách kết thúc

About admin2

Scroll To Top