
Thủy thủ Tuệ Anh, nhận cúp Người đọc – danh hiệu “Đọc sâu – Nhớ lâu” tại EcoCamp 2025
Xin chào các bạn! Tớ là Nguyễn Tuệ Anh, học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Dương Liễu A (Hoài Đức, Hà Nội). Năm ngoái, tớ đã được tham gia một trại hè cực kỳ vui có tên gọi Eco Camp tại Đồ Sơn, Hải Phòng trong 10 ngày. Tớ sẽ chia sẻ với các bạn về hành trình trải nghiệm này để “khoe” với các bạn những điều thú vị tớ đã “thu hoạch” được nhé!
SẴN SÀNG LÊN ĐƯỜNG
Tròn 10 ngày xa nhà – đó là một con số “siêu khủng” với tớ. Vì thế, mẹ đã trò chuyện cùng tớ xem liệu tớ có thấy ổn khi xa nhà lâu ngày đến thế không. Sau một buổi chiều suy nghĩ, tớ đã quyết định sẽ “xông pha” khám phá chuyến du lịch dài ngày đầy hứa hẹn đó.
Chương trình của trại hè được gửi tới chúng tớ trước 1 tháng để các trại viên chuẩn bị đồ đạc, quần áo và các thứ cần mang đi chu đáo hơn. Trong buổi họp dành cho trại viên và các phụ huynh, tớ cảm nhận rõ sự hào hứng của mọi người và của chính tớ nữa.
Cuối cùng ngày xuất phát cũng đến! Trong lúc chờ xe đến đón thì chúng tớ được chia nhóm, mỗi nhóm có một lá cờ với màu sắc riêng. Nhóm của tớ có tên là Ngố Bi – một cái tên thú vị ra phết!
KHÁM PHÁ NHIỀU NIỀM VUI
Điều tớ ấn tượng nhất là ở trong khuôn viên trại hè có một hội trường rất lớn với nhiều góc cực xinh như “Thư viện Cú mèo”, “Xưởng sản xuất niềm vui”, “Bếp nhà tớ “Xưởng màu tự nhiên” và nhiều góc hoạt động hấp dẫn khác. Trong hội trường cũng có một sân khấu to đùng để mọi người biểu diễn, thuyết trình và xem phim… Trong những ngày ở trại hè, chúng tớ được tham gia khá nhiều hoạt động lý thủ như: đan len, thử làm phóng viên, chụp ảnh, làm bánh, học múa, đá bóng, chơi cầu lông… Tớ là con gái nên thấy thú vị nhất là hoạt động đan len, làm bếp và học múa, còn các bạn nam thì có lẽ thích đá bóng, cầu lông nhiều hơn. Nhưng nếu có bạn nam nào thích đan len hoặc làm bếp thì cũng chẳng sao cả, các bạn ấy vẫn luôn được chào đón khi vào tham gia lớp học. Tớ rất yêu quý các cô giáo và các anh chị cộng tác viên ở trại hè. Nhờ có các cô và các anh chị, tớ chẳng còn cảm thấy buồn khi xa nhà lâu đến thế!
10 ngày trải nghiệm đầy ắp niềm vui cứ thế trôi qua thật nhanh. Trại hè của tớ đã kết thúc trong niềm luyến tiếc. Năm nay, tớ chắc chắn sẽ lại nhờ mẹ đăng ký đi trại hè lần nữa. Và nhất định, tớ sẽ mang những món đồ thủ công đã học được cách làm từ trại hè năm ngoái để tặng cho các bạn cùng phòng! Tớ cũng sẽ học làm thật nhiều bánh để cho mọi người thưởng thức nữa…
* NGUYỄN TUỆ ANH *
Bài viết được đăng tải trên báo Nhi đồng số đặc biệt (27-31 năm 2024)


—————–
Tuệ Anh là thủy thủ EcoCamp 2023, 2024, 2025 và cô bạn nhiệt tình ấy sẽ trở lại trong mùa #EcoCamp2026 năm nay với thật nhiều chia sẻ cùng những người đồng đội!!!
Danh hiệu mà Tuệ Anh đã được nhận là: HIỆP SĨ ECO 2023, cúp “Đọc sâu Nhớ lâu” 2023 & 2025, cúp “Người đọc tiềm năng” 2024, … cùng nhiều huy hiệu và chứng nhận danh hiệu khác!!!

Ngay trong mùa EcoCamp đầu tiên của mình, Tuệ Anh đã xuất sắc nhận danh hiệu cao quý nhất – Hiệp sĩ Eco.
Ngày chia tay vô cùng xúc động, Tuệ Anh đã khóc vì nhớ những người bạn của mình, nên bạn thấy đấy, bức hình này mắt của cô nàng vẫn còn đỏ hoe…
Cùng tiếp tục dõi theo hành trình của Tuệ Anh và các thủy thủ EcoCamp trong mùa hè năm nay nhé!!!
Câu lạc bộ Đọc sách cùng con docsachcungcon.com
