Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Cô bé người chim” (Joke van Leeuwen,NXB Kim Đồng, 2015) – Cầu Giấy

Buổi đọc sách “Cô bé người chim” (Joke van Leeuwen,NXB Kim Đồng, 2015) – Cầu Giấy

Trời vừa mưa vừa lạnh nhưng các bạn nhỏ vẫn đến sinh hoạt tại CLB Đọc sách cùng con, cùng hòa mình vào câu chuyện của Chiêm Noan, nhân vật chính trong cuốn sách “Cô bé người chim” (Joke van Leeuwen, NXB Kim Đồng, 2015).

Đúng như tên của câu chuyện, Chiêm Noan giống bao cô bé khác, chỉ có điều chỗ thay vì mọc hai cánh tay thì lại là một đôi cánh. Có một đôi cánh thật tuyệt, như lúc bạn tập đi ấy. Nếu mà đi chưa vững, đôi cánh sẽ giúp bạn không bị ngã bổ nhào xuống mặt đất. Nhưng đó cũng chính là một bí mật khiến bố mẹ của cô bé phải giấu kín về đứa con của họ.

Cần phải nói thêm một chút, ông Warre coi việc ngắm nghía lũ chim là một trong những điều thú vị nhất trong đời. Và thú vui đó đã đưa đến cuộc gặp mặt với Chiêm Noan trong những lần ông lang thang quanh các vùng quê ngay gần nhà. Ông và bà vợ Tina đã nuôi nấng cô bé với tình yêu thương chân thành.

Thực ra, tên ban đầu của cô bé là Chim Non nhưng  vì dù cố gắng thế nào, cô bé không thế phát âm chính xác cái tên ấy mà luôn đọc thành Chiêm Noan. Thế nên cái tên được thay đổi vì thật không hay nếu không thể nói đúng được tên mình.

Đến một ngày, Chiêm Noan tung cánh bay lên bầu trời tự do. Cô ngắm nhìn được nhiều những điều kỳ thú. Và hành trình của cô đã bắt đầu như thế, kể từ lần bay đầu tiên. Đó cũng là khởi đầu của cuộc hành trình những người thân đi tìm cô bé, không phải bởi họ muốn khuyên Chiêm Noan về nhà mà bởi vì tất cả chưa kịp nói “Tạm biệt”.

About admin2

Scroll To Top