Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Dế Mèn phiêu lưu ký” (chương 1,2)

Buổi đọc sách “Dế Mèn phiêu lưu ký” (chương 1,2)

“Dế Mèn phiêu lưu ký” ( Kim Đồng, 2014) của nhà văn Tô Hoài lại một lần nữa trở lại với các bạn nhỏ của CLB Đọc sách cùng con trong buổi đọc sách cùng tên, diễn ra sáng chủ nhật ngày 18/1/2015.

Một âm thanh nào đó vang lên sau sân khấu, nghe vừa thảm thương vừa cứng cỏi, hình như hai giọng khác nhau, rồi lại có tiếng nói chua ngoa của chị Cốc, rồi âm thanh “ai ái” rồi yếu dần. Các bạn lắng nghe đầy hồi hộp. Các bạn đoán ra ngay, đó là đoạn nói chuyện của Dế Mèn và Dế Choắt, có cả chị Cốc nữa. Các bạn đồng thanh gọi to: “Dế Mèn ơi! Ra đây”.

Một tiếng nói ngùi ngùi cất lên:

–  Tôi chưa ra được đâu. Tôi còn phải làm một việc quan trọng.

–   Việc quan trọng của bạn là việc gì?

–    Tôi… tôi đưa một người bạn về một nơi xa ơi là xa

Các bạn đã phần nào đoán được sau âm thanh hoảng hốt đó,chuyện gì đã xảy ra với Dế Choắt. Cuối cùng Dế Mèn cũng bước ra,mặt buồn rầu:

–      “Tớ đây”

Dế Mèn không chịu trả lời câu hỏi: Dế Choắt đâu? Mặt vẫn rất hối hận và từ từ đi vào trong. Có bạn đã phát hiện ra câu chuyện đằng sau sân khấu: Dế Mèn trêu chị Cốc, hậu quả là: Dế Choắt đã ra đi.

Đó cũng là nội dung của chương đầu trong cuốn truyện: Dế Mèn phưu lưu ký (NXB Kim Đồng, 2014) của nhà văn Tô Hoài mà cô giới thiệu đến các bạn.

Dế Mèn xuất hiện

Cô đọc cho các bạn nghe đoạn văn về gia đình nhà Dế Mèn: hóa ra, gia đình nhà Dế có bốn người và Mèn là em út nhé. Một ngày của Mèn cũng nhiều việc lắm nhé, các bạn đếm được theo trí nhớ là Mèn đã làm mười việc trong một ngày: hì hục đào hang, làm giường, làm hai cửa, gặp gỡ anh em hàng xóm, hát chào tạm biệt ông mặt trời, ca hát, nhảy múa,…

Và các bạn đã nhận ra, Dế chỉ ăn có độc một món là cỏ ướt và uống đúng một thức uống là sương đọng nên các bạn đã thi nhau sáng tác thực đơn trong hai ngày cho Dế Mèn. …

Có vẻ đây là các món các bạn thích chứ chưa phải là món họ nhà Dế có thể ăn được…

Ăn uống như thế nhưng Dế Mèn không yếu đâu nhé, mèn rất khỏe và cường tráng. Các bạn đang tìm những từ miêu tả về vẻ bề ngoài của Dế Mèn và diễn tả dáng đi “rung rinh” của Dế.

Các bạn chia nhóm 4 người hoạt động

Thực đơn cho Dế Mèn mà sao thấy ngon quá, giống hệt như ước muốn của các bạn nhỏ

Phần cuối các bạn cùng nhau nhập vai vào nhân vật anh trai thứ hai của Mèn cùng những sự cố bất ngờ thay đổi tính cách anh vĩnh viễn.

Câu chuyện khép lại và nhiệm vụ của các bạn là: Về nhà tìm hiểu xem, anh cả của Mèn là người như thế nào? Có giống anh thứ hai không?

About admin2

Scroll To Top