Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Buổi đọc sách “Tấm áo đẹp nhất” ( “Những truyện hay viết cho thiếu nhi của Trần Hoài Dương”, NXB Kim Đồng, 2016) – Ecopark

Buổi đọc sách “Tấm áo đẹp nhất” ( “Những truyện hay viết cho thiếu nhi của Trần Hoài Dương”, NXB Kim Đồng, 2016) – Ecopark

Tấm áo đẹp nhất” (Những truyện hay viết cho thiếu nhi – Trần Hoài Dương, NXB Kim Đồng, 2015) là câu chuyện mà hôm nay mà các bạn đã đọc cùng cô Cò Trắng tại Thư viện cộng đồng Ecopark trong buổi sáng Chủ nhật ngày 06/11/2016. Có một lí do đặc biệt hơn khi đọc câu chuyện này chính là chỉ hai ngày nữa thôi, tức là ngày 08/11 là ngày sinh nhật của cố nhà văn Trần Hoài Dương (1943 – 2011).

doc-sach-tam-ao-dep-nhat-ecopark-1

Mở đầu câu chuyện, tác giả đã đưa các bạn nhỏ đến một khung cảnh núi rừng nhiều màu sắc vào độ cuối thu. Đó là “những dãy núi trùng điệp màu lam rất trong”, “mảng vàng tươi hoặc đỏ tươi” của những vòm cây đang thay lá, “một thân cây cổ thụ lực lưỡng màu nâu sẫm”…Khung cảnh thiên nhiên thật gợi cảm xúc.

doc-sach-tam-ao-dep-nhat-ecopark-2

doc-sach-tam-ao-dep-nhat-ecopark-3

doc-sach-tam-ao-dep-nhat-ecopark-4

Nhân vật chính của câu chuyện chính là chim Thiên Đường, một loài chim có bộ lông nhiều màu rực rỡ. Thiên Đường sau khi làm tổ ở lưng chừng một thân cây xù xì thì vỗ cánh bay đi. Hình ảnh Thiên Đường cắp cành lau trắng nõn khiến những chú chim khác ngân ngơ trông theo, vờn quanh.

Và Thiên Đường đã có một hành trình đầy ý nghĩa trong một ngày mưa gió khi giúp đỡ những những bạn trong rừng: gia đình Gõ Kiến, gia đình Sáo Đen và gia đình Mai Hoa. Ngày hội của các loài chim diễn ra nhộn nhịp bên hồ nước, Thiên Đường khiến trăm nghìn bạn bè trầm trồ bởi bộ áo rực rỡ khác thường. Một bộ áo đặc biệt không chỉ bởi màu sắc mà còn bởi ý nghĩa ẩn chứa bên trong. Đó là bộ áo quý giá nhất.

doc-sach-tam-ao-dep-nhat-ecopark-5

doc-sach-tam-ao-dep-nhat-ecopark-6

doc-sach-tam-ao-dep-nhat-ecopark-7

About admin2

Scroll To Top