Home / Giới thiệu sách / Buổi đọc sách / Cậu bé Anton và câu chuyện “Ông tướng của tôi”

Cậu bé Anton và câu chuyện “Ông tướng của tôi”

Câu chuyện “Ông tướng của tôi” (Albert Likanov, Bùi Việt và Mai Thế Chiến dịch, NXB Kim Đồng, 2017) đã đến với các bạn nhỏ thật gần gũi và dễ chịu. Cô Liên đã hóa thân thành cậu bé Anton để kể với các bạn nhỏ câu chuyện của cậu bạn. Các bạn nhỏ có dịp chào hỏi người đến từ Siberia và họ cùng nhau chia sẻ về quê hương nơi mình đang sinh sống… Lần lượt bố, mẹ của Anton cũng được cậu giới thiệu với những người bạn mới. Đặc biệt hơn cả là câu chuyện mà Anton kể người ông của mình và cách mà cậu tưởng tượng về Ông qua lời kể của bố mẹ mình, qua tấm hình thời Ông còn trẻ – một người quân nhân trẻ với “Phù hiệu trên ve áo va rơi của ông sáng ngời, mắt ông cũng sáng ngời, và cả chiếc khóa đồng với ngôi sao năm cánh nữa”…

doc sach ong tuong cua toi (1)

Và khi thực sự được gặp Ông Nội của mình, bạn Anton đã thật bất ngờ, Ông khác nhiều với tưởng tượng của cậu… Rồi những câu chuyện tiếp theo của cậu bé khi được sống cùng Ông sẽ như thế nào? Các bạn nhỏ hãy cùng tìm đọc cuốn sách Ông tướng của tôi nhé!

doc sach ong tuong cua toi (2)

Ông có giống trong tưởng tượng của Anton không?

doc sach ong tuong cua toi (3)

Cuốn sách với các tranh minh hoạt sống động

Trong buổi sinh hoạt hôm đó, các bạn nhỏ đã được ngồi nhớ về kỉ niệm của mình với ông và viết ngay một lá thư gửi tới ông! Hi vọng những cánh thư sẽ giúp các bạn được gặp Ông, gần Ông và được nghe những câu chuyện thời ông, bà còn trẻ – thời mà chúng mình chưa được góp mặt nhưng luôn luôn tự hào.

Bài viết, ảnh: Dương My

About admin2

Scroll To Top