Home / Bài Viết / Câu chuyện về bà bán bỏng

Câu chuyện về bà bán bỏng

Docsachcungcon.com: Đoạn văn của các bạn nhỏ lớp Nghĩ và Viết lớp 4-5 sau khi được lắng nghe một đoạn trích trong truyện “Bà bán bỏng trước cổng trường tôi” (Những truyện hay viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh, NXB Kim Đồng, 2015)

Bài viết của Khánh Ngọc (lớp Nghĩ và Viết 4-5, CLB Đọc sách cùng con)

Bà bán bỏng rất đắt hàng. Bỏng của bà bán hết rất nhanh. Giờ ra chơi phải chạy xuống thật nhanh thì may ra mới có phần. Có lần, hồi trống ra chơi vừa dứt là chân tôi đã bắt đầu chạy vụt ra khỏi lớp xuống sân trường để ra ngoài cổng mua bỏng. Thế mà sao ngờ được, hàng của bà đã chật ních nịch rồi! Trống vào lớp đã vang lên mà tôi vẫn không sao mua được bỏng.

Bài viết của Tuyết Mai (lớp Nghĩ và Viết 4-5, CLB Đọc sách cùng con)

(Hình ảnh: Internet)

Bà bán bỏng đã già rồi. Khuôn mặt bà xơ xác, da bà nhăn ngheo, đôi mắt bà đã mờ đi. Lưng bà còng, dáng đi của bà lom khom… Mặc dù bà già nhưng bà còn rất minh mẫ, cho nên bà mới bán được bỏng đắt hàng, dù mưa hay nắng.

About DuongMy

Scroll To Top