Home / Bài Viết / Chiếc lá cuối cùng

Chiếc lá cuối cùng

Xung quanh tôi, mọi thứ đang dần chuyển màu trắng ngà. Mọi người bận rộn đi mua đồ cho dịp Giáng sinh sẽ tới. Xe cộ đông đúc, đường phố tấp nập và sôi động. Chẳng ai để ý đến tôi cả. Cũng phải thôi, tôi chỉ là một chiếc lá vàng cuối cùng của cái cây trơ trọi này. Rồi tôi cũng sẽ rơi xuống đất. Rồi mùa đông lạnh lẽo cũng sẽ đến. Tôi nhìn ngắm những con người đi lại ở bên dưới, họ có vẻ rất vui. Khi Giáng sinh đến, họ sẽ được vây quanh ánh lửa cùng gia đình trong khi trò chuyện và vui đùa. Sẽ không ai nhớ đến một chiếc lá như tôi.

Huỳnh Nhạc Khánh Hạ (Lớp Nghĩ và Viết 6-7-8)

About DuongMy

Scroll To Top